Xôm tụ mùa phim cuối năm

Văn hóa – Giải trí
Đến hẹn lại lên, vào dịp Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm các phim ồ ạt ra rạp…

(SKDS) - Đến hẹn lại lên, vào dịp Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm các phim ồ ạt ra rạp…

Kẻ tám lạng, người nửa cân, bất phân thắng bại…

Hai thể loại phim hài và phim kinh dị tuy không phải là hai anh em sinh đôi, nhưng khi so sánh đâu là lợi thế, đâu là yếu nhân người ta thường đặt chúng cạnh nhau.

Hy vọng lớn thuộc về bộ phim hài Yêu anh, em dám không? của đạo diễn Quang Minh với sự tham gia của ca sĩ Đan Trường và hai "chíp bông" Miu Lê, Hiếu Hiền do Hãng phim Phước Sang sản suất. Ca sĩ Đan Trường hóa thân thành một chàng sinh viên nghèo, nhưng được cái thật thà, chất phác. Để có tiền ăn học, anh ta không quản ngại đi bán kem dạo kiếm từng hào. Sự chịu thương chịu khó ấy của chàng sinh viên nghèo đã động đến trái tim nhạy cảm của cô bạn cùng lớp xinh xắn như trong truyện cổ tích. Cũng như bao mối tình thời sinh viên khác, hai bạn trẻ phải vượt qua biết bao chuyện dở khóc, dở cười.

Có lẽ Phước Sang nổi tiếng bởi đã chọn một mình một miếng đất đầu tư không giống ai, đấy là thể loại phim hài gây cười rẻ tiền, xem không cần phải nghĩ ngợi gì. Dù vậy, ông cũng đã lập nên những kỳ tích bất ngờ nơi phòng vé với loạt phim: Phát tài, Công chúa teen và ngũ hổ tướng Hello cô Ba... từ những mùa phim trước đây. Người ta đang kỳ vọng Yêu anh, em dám không? của hãng Phước Sang cũng sẽ khiến cho không ít phòng vé phải sôi lên vì cháy suất chiếu.

Xôm tụ mùa phim cuối năm 1
 Cảnh phim Yêu anh, em dám không? Ảnh: ĐLP

Hiệp sĩ guốc vuông là một trong số những bộ phim hiếm hoi ca ngợi những người dám đứng lên chống lại cái xấu trên đường phố như những hiệp sĩ. Mặc dù gần đây có những "hiệp sĩ" dởm đã làm lu mờ hình ảnh của những hiệp sĩ chính chuyên khiến không ít người tỏ ra nghi ngờ những anh hùng hảo hán này? Đây là thể loại hài hành động, Hiệp sĩ guốc vuông đã dựa trên chất liệu của đời sống thực mà các báo thường đăng về các hiệp sĩ đường phố. Họ là những anh hùng, hiệp sĩ vô danh bênh vực quần chúng trong nạn trộm cướp, giật xe, giật túi, lừa đảo ở những nơi công cộng...

Cũng còn hơn tháng nữa mới đến Giáng sinh và Tết nên chưa thể nói trước được số phận của Hiệp sĩ guốc vuông như thế nào. Về phương diện diễn viên thì NSƯT Chánh Tín đã có những vai để đời như vai tình báo Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa cách đây hàng chục năm, nhưng với tư cách một ông chủ hãng phim thì xem ra anh tình báo đẹp trai thuở nào chưa hẳn đã là một cái phao cứu sinh cho doanh nghiệp trên thương trường hôm nay.

Ngoài ra còn có các phim như Mùa hè lạnh của Ngô Quang Hải và I love! Sáu lóc cóc của đạo diễn trẻ Võ Trí.

Đáng chú ý, I love! Sáu lóc cóc là nguyên nhân chính nổ ra cuộc chiến giữa hotgirl Angela Phương Trinh và Quách An An khi hotgirl này lớn tiếng tố cáo đàn chị đã xấu chơi trên báo khiến cô mất vai. Phim thuộc thể loại tâm lý hài, nói về cuộc đời của những người lầm đường lạc lối nhưng đã tìm đường quay trở lại.

Mùa hè lạnh là phim của đạo diễn Ngô Quang Hải, nổi đình đám một thời với phim Chuyện của Pao. Với những cái tên hot như Midu, Hà Việt Dũng, Lý Nhã Kỳ và những cảnh nóng bỏng mắt, hy vọng rằng Ngô Quang Hải sẽ tìm lại được mình trong mắt người hâm mộ.

Bom tấn 3D hay mỹ nhân thắng thế?

Dường như khán giả ở các rạp phía Nam vẫn còn "đói" loại hình phim 3D vốn được du nhập vào nước ta chưa lâu nên xem ra các phòng vé vẫn phấp phỏng chờ những dự án 3D tung ra rạp, nhất là loại phim này mang thương hiệu "made in Vietnam" thì đích thị nó sẽ trở thành của độc và sẽ tạo ra một cơn sốt thực sự (!?). Trớ trêu là các nhà làm phim và giới chuyên môn đoán già đoán non như vậy nhưng người quyết định lại thuộc về khán giả.

Câu chuyện cổ tích Thạch Sanh đánh mãng xà cứu công chúa Quỳnh Nga sẽ được tái hiện trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu do hãng Golden Eye Movie sản xuất. Không hoàn toàn được quay dưới định dạng 3D, nhưng đây là bộ phim thuộc thể loại thần thoại cổ trang, có nhiều cảnh "phiêu" về võ thuật nên các nhà làm phim sử dụng nhiều kỹ thuật và công nghệ 3D trong những cảnh hành động nhằm tăng hiệu ứng về thị giác cho người xem.

Xôm tụ mùa phim cuối năm 2
 Cảnh phim Thạch Sanh. Ảnh: ĐLP

Cách làm này rất đáng khen về sự táo bạo khi tái hiện một câu chuyện cổ tích mà phần lớn người Việt chúng ta từ trẻ em đến người lớn không mấy ai còn xa lạ. Chiêu thức "đổi món" âu cũng là cách làm mà không ít các doanh nghiệp áp dụng trong thời buổi kinh tế khó khăn, sức mua của người dân giảm do phải thắt chặt chi tiêu. Nhưng chỉ với chiêu thức đổi món thuần túy về kỹ thuật và công nghệ liệu có khiến công chúng sẵn sàng móc hầu bao của mình lúc này không? Hiện đây còn là một thử nghiệm mang tính chất năm ăn, năm thua.

Đã có không ít ý kiến cho rằng dàn diễn viên của Thạch Sanh xem ra có vẻ không hợp với loại hình phim cổ trang này nên rất khó có cơ hội để làm mưa làm gió tại các phòng vé, nơi mà các nhà làm phim hy vọng sẽ hót bội tiền

Cũng thuộc loại định dạng 3D, Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kể về những cô gái đẹp nằm trên con đường tơ lụa nhân gian này nhưng ẩn sau nhan sắc lộng lẫy chính là những cái bẫy cài sẵn khiến cho bất cứ ai dù là chính khách hay đại gia, thiếu gia, nghệ sĩ hay nhà khoa học cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Có thể nói đây là một trong số những bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng và tai tiếng thuộc diện khủng nhất trong năm. Nào là nữ hoàng sexy Thanh Hằng khiến chẳng mấy ai không bỏng mắt khi liếc qua seri ảnh của cô vừa tung lên mạng gần đây. Rồi đến Tăng Thanh Hà đang rộn ràng đám cưới với thiếu gia Philippines. Ngọc Quyên "nổi tiếng" với bộ ảnh nude để bảo vệ môi trường, Hoa hậu Diễm My, ca sĩ Phạm Anh Khoa… đủ mặt anh hào. Được biết Dũng "khùng" đã bắt các người đẹp, vốn chỉ quen với các sự kiện để khoe những cặp giò dài miên man hay là đi phát quà từ thiện tượng trưng cho các doanh nghiệp, nay phải tập võ nghệ cả tháng trời.

Vì nhiều lý do khác nhau mà Mỹ nhân kế đã được công bố năm 2010, nhưng mãi đến 2012 mới có thể ra mắt công chúng. Là dự án phim truyền hình nhưng Mỹ nhân kế được đầu tư bộn tiền - 17 tỉ đồng và cơ bản đã xong phần ghi hình. Để khán giả khỏi bị "nhầm hàng" với các phim cổ trang nổi tiếng của Trung Quốc, êkíp làm phim đã quyết định thực hiện tất cả các khâu từ trang phục, tạo hình đến cách xưng hô của các nhân vật phải thật sự dân dã và thuần Việt... đều do các chuyên gia trong nước đảm nhận.

Thực ra đây chỉ là ý định của các nhà sản xuất mang tính chất lý thuyết mà thôi: nào là đạo diễn có nghề, dàn diễn viên xinh đẹp và hot, kỹ xảo và định dạng mới lạ, kinh phí đầu tư lớn... nhưng mong sẽ hót bội tiền vào dịp cuối năm nay.

Quang Lê


Ý kiến của bạn