Chị Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi) cho biết chị cùng chồng là anh Trần Văn Dũng (40 tuổi) đón xe buýt mang biển kiểm soát 60V - 8543 đi từ H.Châu Đức về TP.Bà Rịa.
Khi hai vợ chồng chị Bích lên xe thì nhân viên xe buýt là Nguyễn Văn Vinh (22 tuổi) thu tiền vé nhưng anh Dũng không chịu đưa và nói chưa có chỗ ngồi sao lại đòi lấy tiền.
Phụ xe nói không đưa tiền thì không cho đi nữa. Ngay sau đó, tài xế Nguyễn Văn Quang tấp xe vào lề đường yêu cầu hai vợ chồng anh Dũng bước xuống.
Chị Bích kể: “Chồng tôi bám vào cửa không chịu xuống nên phụ xe dùng tay đấm thẳng vào mặt tét mí mắt khiền chồng tôi ngã đập đầu xuống đường nhựa”.
Một người dân có nhà bên cạnh hiện trường cho biết, khi nghe tiếng cãi nhau ra xem thì thấy phụ xe dùng tay đấm vào mặt anh Dũng làm té xuống đường, sau đó cùng tài xế lao vào đạp vào người anh Dũng.
Trao đổi qua điện thoại, tài xế Quang cho biết, khi xe đang chạy hướng từ Châu Đức đi Vũng Tàu thì thấy vợ chồng anh Dũng đón xe.
“Tôi thấy anh Dũng say không muốn đón, nhưng vì có vợ anh này nên tôi mới cho xe dừng lại rước khách. Thế nhưng, khi lên xe, do anh này say quá nên xảy ra mâu thuẫn với phụ xe”, lái xe Quang nói.
Anh Dũng không chịu đưa tiền vé nên tài xế Quang tấp xe vào lề đường. “Phụ xe bị đánh, không kềm chế được nên hất anh Dũng té xuống đường, chứ chúng tôi không đánh”, ông Quang phân bua.
Trao đổi với PV, một cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, dù thế nào đi nữa việc đánh hành khách là không thể chấp nhận được.
Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức cho biết chưa nắm được thông tin vụ việc và đề nghị ai là nạn nhân nên lên cơ quan công an trình báo để mau sớm giải quyết.