Xin ý kiến đóng góp

Xã hội
- Phấn khởi quá bác ạ, Bộ Xây dựng đã cho mở triển lãm quy hoạch HN tại Vân Hồ để lấy ý kiến nhân dân vừa kết thúc hôm 1/5 vừa rồi.

- Phấn khởi quá bác ạ, Bộ Xây dựng đã cho mở triển lãm quy hoạch HN tại Vân Hồ để lấy ý kiến nhân dân vừa kết thúc hôm 1/5 vừa rồi.

- Quá tuyệt vời! Việc chung của nước mà để những người dân quan tâm đến tìm hiểu, suy ngẫm và sau đó sẽ đóng góp bằng văn bản một cách khoa học cho thành phố hoặc Bộ thì còn gì bằng. Thật là dân chủ và tập trung trí tuệ.

- Mấy ông bạn già của tôi cũng khăn gói quả mướp ra hồ hởi xem triển lãm quy hoạch...

- Thật cảm động! Đúng là "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"...

- Thế nhưng trong thời gian chờ tổng hợp ý kiến người dân sau khi hết triển lãm thì ngay lập tức, một quan chức Bộ Xây dựng đã tuyên bố "có thể xây dựng trục Thăng Long ngay từ năm 2011".

- Thế nghĩa là xin ý kiến đóng góp chỉ để cho vui?

- Mấy ông bạn tôi già rồi còn dại! Cứ hồ hởi ngồi bàn luận để đóng góp, tốn không ít chè thuốc...

- Hay người ta cho rằng dân không hiểu biết chuyên môn...

- Nhưng những nhà văn hoá, những sử gia, những nhà hoạt động xã hội và các kiến trúc sư... không phải là dân à? Rồi Hội KTSVN cũng không phải là một trong những đại diện tin cậy nhất của nhân dân sao?. Thế nhưng, ngay cả ý kiến của những nhân dân ưu tú ấy hình như cũng không có ý nghĩa gì với những nhà quản lý, quy hoạch.

- Xem ra mở một triễn lãm để lấy ý kiến dân cũng tốn tiền dân lắm nhưng không lẽ chỉ để hợp thức cho một ý định chủ quan có sẵn sao?...

- Việc đóng góp ý kiến của dân cứ đóng góp còn việc thực hiện theo ý có sẵn cứ thực hiện. Cứ dân chủ, cầu thị hình thức thế này thì buồn nhỉ!...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn