Hai Phiếm hớt hải sang nhà Nghĩ tôi:
- Báo nói chuyện lạ quá! Ai đời có cơ quan xin… tăng tổn thất!
- Mắt bác kèm nhèm “bà la toé” rồi!
- Thì Chính phủ yêu cầu giảm tổn thất điện năng nhưng “ông” Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, do thiếu vốn nên không thể thực hiện được mục tiêu giảm tổn thất điện năng đặt ra cuối 2006 xuống 8% vào năm 2010.
- Tôi không tin! EVN được Nhà nước tin tưởng giao cho độc quyền kinh doanh lĩnh vực này thừa hiểu việc giảm được tỷ lệ tổn thất điện năng có ý nghĩa rất quan trọng cả về lợi ích kinh tế và chất lượng cung cấp điện. Thất thoát tăng thì giá điện tăng và hàng loạt sản phẩm trong nước cũng tăng, làm sao thực hiện được cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" được?.
- Nhưng hình như tỷ lệ tổn thất điện năng gần đây lại không giảm mà đang có xu hướng tăng lên. Tôi lo quá!
- Tất nhiên các cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ các tính toán trên của EVN liệu thất thoát có chính xác không và đánh giá lại việc EVN đã thực sự nỗ lực đầu tư cải tạo lưới điện trong 3 năm qua hay chưa.
- Đất nước hội nhập toàn cầu và điện là một trong những cái gốc để phát triển, vậy mà sao "ông" EVN thích kêu khó, thích tăng tổn thất, thích tăng giá điện thế nhỉ?!
- Quả là khó hiểu khi đến đâu cũng thấy trụ sở, khách sạn của “ông” này thường là hoành tráng nhất. Hay đấy là thói quen của độc quyền?…
Cả Nghĩ