Xin đừng trách đến trời cao

Thời sự
Ao, hồ, sông nước vốn trong Bởi thiếu ý thức nên nồng tanh hôi
Ao, hồ, sông nước vốn trong
Bởi thiếu ý thức nên nồng tanh hôi
Phủ đầy rác rưởi nổi trôi
Lòng bò, phân lợn cũng rồi tuôn ra
Xác mèo, xác chuột, vịt, gà…
Ngỡ đây là chốn cống ra mất rồi
Làm gì mà chẳng tanh hôi
Môi trường nhơ bẩn giết người không dao
Xin đừng trách đến trời cao
Kẻ làm người chịu lẽ nào cho cam?
Thủ đô to đẹp đàng hoàng
Chung tay gìn giữ đẹp nàng, khỏe ta!

Hồng Huê


Ý kiến của bạn