Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi buồn như bị mất cắp:
- Ba cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch ở Hà Nội vừa được xây dựng giá trị hơn 5.000 tỉ đồng, đưa vào sử dụng chưa bao lâu có thể bị phá bỏ khi xây các tuyến đường trên cao. Thật tiếc ơi là tiếc! Đấy cũng là tiền dân…
- Ai bảo bác?
- Thì tôi đọc báo thấy nhiều bài cứ sang sảng kết tội nhà quy hoạch nhìn ngắn, quy hoạch gây lãng phí cho xã hội…
- Giời ạ! Đấy là ý kiến của một ông tiến sĩ xây dựng tại một hội thảo lo việc xây dựng 6 tuyến đường trên cao trên các tuyến đường vành đai và một số trục đô thị chính sau này sẽ không kết nối được với cầu vượt hiện nay chứ có phải là quyết định của cơ quan có trách nhiệm đâu!
- Thế hả? Nghĩa là chuyện bàn trong cuộc họp có thể thế này thế kia nhưng lọt ra ngoài bỗng thành như việc sẽ làm? Không nghe bác nói dễ tôi “tăng sông” mất!
- Lọt ra cũng không sao, để dân bàn nhưng thông tin không chính xác thì dân tá hỏa, ngành chức năng bị oan…
- Xem ra vụ này cũng như chuyện “đau bụng uống nhân sâm” ở trang này còn trang kia thêm chữ “tắc tử”. Không cẩn thận kiểm tra thông tin thì chết!
- Nhanh nhảu đoảng trong thông tin càng gay! Các cụ đ· dạy rồi, “Bệnh tật từ miệng mà vào. Tai họa từ miệng mà ra”...