(SKDS) - Thời gian vừa qua, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội tiếp nhận hai bệnh nhân bị biến chứng nặng do đái tháo đường. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.V.H., 47 tuổi, địa chỉ ở Gia Lâm. Bệnh nhân H. mắc bệnh đái tháo đường týp 2 đã 10 năm, hiện đang điều trị ngoại trú, tiêm thuốc insulin. Công việc của anh thường xuyên xa nhà nên 1 năm nay anh không đi khám tại phòng khám đái tháo đường mà tự mua thuốc tiêm insulin và thường xuyên bỏ mũi tiêm.
Trước khi vào viện 10 ngày, anh thấy ngứa toàn thân đã tự mua thuốc kháng sinh về uống mà không đỡ, trên da xuất hiện nhiều mụn nhọt có mủ, sốt cao 39oC, khát nước, tiểu nhiều. Anh đến Khoa Nội khám được chẩn đoán là ĐTĐ týp 2 - biến chứng nhiễm khuẩn da toàn thân. Anh phải nằm viện để truyền dịch, tiêm kháng sinh kiểm soát đường huyết, hiện tại anh đã khỏi bệnh và được ra viện.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.T.B., 50 tuổi (hiện tại gia đình chị có 5 người mắc bệnh ĐTĐ) bản thân chị được phát hiện ĐTĐ týp 2 đã 5 năm nay nhưng chị vẫn không điều trị theo đơn của bác sĩ mà tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống ngày 2 viên. Đợt này sau khi đi du lịch về chị thấy người mệt mỏi, chóng mặt, khát nước, tiểu nhiều, tự nhiên sụt cân chị cứ nghĩ là do say xe nên không đi khám, cho đến khi người nhà phát hiện chị cứ la hét, đi đứng loạng choạng và đỉnh điểm là khi chị bị ngã người nhà lập tức đưa chị đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, các bác sĩ thăm khám chẩn đoán là ĐTĐ týp 2 - biến chứng hôn mê tăng áp, lực thẩm thấu, xét nghiệm đường máu rất cao, chị được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị tích cực. Sau 15 ngày được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, chị đã dần ổn định nhưng chị vẫn đang phải nằm để theo dõi và kiểm soát đường huyết.
Bài học rút ra từ hai trường hợp bệnh nhân đã biết mình mắc bệnh ĐTĐ, được nhân viên y tế cảnh báo về biến chứng của bệnh ĐTĐ như: tim, thận, mạch máu, nhiễu trùng... nhưng do sự chủ quan của người bệnh, sự coi thường bệnh tật, ý thức chăm sóc sức khỏe mà họ suýt đánh đổi bằng cả sự sống của mình.
BS. Nguyễn Thị Thu Huyền
(Khoa Nội tổng hợp - BV đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)