Xin đừng bỏ con như thế!

28-03-2014 14:21 | Thời sự
google news

SKĐS - Sản phụ sau khi đẻ rớt đã quấn con vào 2 lớp áo, cho vào túi nilon và bỏ vào ba lô... Cái cách mà sản phụ “bỏ con” cũng khiến các bác sĩ (BS) phải đau lòng và tiếc nuối: “Nếu không thể nuôi con, xin hãy cứ sinh ở bệnh viện!”

Sản phụ sau khi đẻ rớt đã quấn con vào 2 lớp áo, cho vào túi nilon và bỏ vào ba lô... Cái cách mà sản phụ “bỏ con” cũng khiến các bác sĩ (BS) phải đau lòng và tiếc nuối: “Nếu không thể nuôi con, xin hãy cứ sinh ở bệnh viện!”.

Bé sơ sinh bất hạnh!

Sự việc xảy ra vào 11g30 trưa 24/3 khi Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận một sản phụ đến cấp cứu . Khi nhập viện, sản phụ này không hề có giấy tờ tùy thân mà chỉ khai tên là L.T.P.Th.,26 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Q.8.

Bản cam kết của sản phụ.

Bản cam kết của sản phụ.

Ban đầu vào BV, sản phụ Th. khai với các bác sĩ là mình chuẩn bị có thai, sắp sinh con. Tuy nhiên, sau khi đưa bệnh nhân lên phòng sanh thăm khám thì mới phát hiện sản phụ này đã sinh con trước đó, còn dấu hiệu dây rốn và bánh nhau. Gặng hỏi rất lâu, các BS và nhân viên y tế “giật mình” khi sản phụ cho biết vừa tự sinh con ở nhà vệ sinh công cộng bến xe buýt gần chợ Thái Bình (Q.1, TPHCM). Bàng hoàng hơn khi mở túi, các BS phát hiện môt bé trai sơ sinh nặng 4 kg, đặt trong túi nylon cột chặt miệng. Khi được lấy ra khỏi túi, bé đã hoàn toàn tím tái, không thở được. Bé được chuyển ngay đến khoa dưỡng nhi và hồi sức tích cực, trợ thở. Tuy nhiên, do bị ngạt thở lâu, em bé đã tử vong vào 13g30 ngày 25/3.

Trong tờ khai với BV, người phụ nữ này khai sau khi đẻ rớt, do “sợ quá” lấy dây rốn quấn cổ bé 3 vòng rồi bọc thêm vào 2 lớp áo, cho vào túi nilon và bỏ vào ba lô. Chỉ đến khi xuất huyết âm đạo nhiều, sản phụ mới bắt xe ôm đến bệnh viện Từ Dũ. Đồng thời, Th. cũng “khai miệng” với các BS là đã có chồng và 1 con, “nhưng do hoàn cảnh khó khăn” và đã gợi ý cho con nhiều người, nhưng không ai nhận.

Trao đổi với chúng tôi, TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó giám đốc BV Từ Dũ cho biết, BV Đã trình báo với công an địa phương để giải quyết vụ việc. Về phần sản phụ, sau khi được điều trị băng huyết, sức khỏe ổn định, đã xuất viện ngày 26/3.

“Nếu không thể nuôi con, xin hãy cứ sinh ở bệnh viện!”

Không khỏi xót xa với trường hợp này, DS Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc BV Từ Dũ cho biết, nếu như người mẹ bình tĩnh và hiểu biết hơn, cháu bé đã không phải chịu số phận bất hạnh như thế. “Bệnh viện sẽ là nơi cứu cánh cho các bà mẹ nếu không may có sinh con ngoài ý muốn hoặc rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn không thể nuôi con”. Theo DS Thanh Thủy, các trường hợp như vậy, sản phụ cứ vào BV sinh nở mẹ tròn con vuông. Sau đó, nếu có khó khăn gì thì có thể tìm cách giải quyết chứ đừng tự sanh nở rất nguy hiểm cho mẹ và bé. Tuyệt nhiên đừng nên “bỏ con” theo cách tước đoạt cuộc sống của con ngay khi mới chào đời. “Với những trường hợp sau khi sinh xong, vì lý do nào đó sản phụ không thể tiếp tục nuôi con thì có thể làm giấy cam kết. BV sẽ nuôi dưỡng cháu bé một thời gian, sau đó làm hồ sơ thủ tục để bàn giao lại cho phía cơ quan chức năng (công an, Sở Lao động Thương binh - Xã hội và trung tâm trẻ mồ côi) để tiếp tục nuôi dưỡng cháu bé”, DS Thủy nói.

Còn với những trường hợp sau sanh mà sản phụ đột ngột bỏ đi thì BV sẽ trình báo với phường và sau 1 tháng không có người nhà đến nhận thì BV sẽ làm giấy khai sinh cho trẻ, tiếp tục nuôi dưỡng trong khi chờ Sở Lao động Thương binh - Xã hội sắp xếp chuyển trẻ về trung tâm trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

Theo DS Thủy và BS Diễm Tuyết, trong những năm qua BV Từ Dũ đã tiếp nhận và giải quyết rất nhiều trường hợp sản phụ “gửi” con cho BV hoặc bỏ rơi con sau sinh. “Hiện tại, BV Từ Dũ cũng đang nuôi 26 trường hợp trẻ sơ sinh bị sản phụ bỏ lại. Và dù khoa sơ sinh quá tải nhưng các bé vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo trước khi được chuyển về nơi ở mới”, các BS cho biết.

Bài và ảnh : Tuân Nguyễn

 


Ý kiến của bạn