Xin cụ Rùa vui lòng chờ thêm hội thảo!

Xã hội
- Khổ quá, cụ Rùa hồ Gươm đang rất nguy kịch. Cụ đang bị thương ở cổ, mai bị lở loét, không biết vì ô nhiễm hay vì mắc phải lưỡi câu. Ngày 9/2 vừa qua, cụ nổi lên ai cũng thấy từng mảng da như đang bị bóc ra, chân và móng đỏ lên từng đoạn.

Hai Phiếm mặt dài như cái bơm sang nhà Nghĩ tôi:

- Khổ quá, cụ Rùa hồ Gươm đang rất nguy kịch. Cụ đang bị thương ở cổ, mai bị lở loét, không biết vì ô nhiễm hay vì mắc phải lưỡi câu. Ngày 9/2 vừa qua, cụ nổi lên ai cũng thấy từng mảng da như đang bị bóc ra, chân và móng đỏ lên từng đoạn.

- Giời ạ, sao không cấp cứu cho cụ ngay! Nên nhớ là cụ gắn với truyền thuyết linh thiêng của dân tộc về khát vọng hòa bình với sự tích Lê Lợi trả gươm đấy nhá!

- Thì thực tế, cụ sống ở hồ thiêng ngay trong những ngày khởi nghĩa tháng Tám, Hà Nội chiến đấu năm 46, rồi bộ đội về tiếp quản Thủ đô năm 54. Gần nhất, ác liệt nhất là Điện Biên Phủ trên không năm 1972... Tóm lại là những vui buồn của dân tộc cụ đều chứng kiến!

- Biết rồi! Vấn đề là sao không cấp cứu cho cụ ngay?

- Vì các nhà khoa học, các nhà quản lý đang bận... hội thảo việc cứu cụ!

- Cháy nhà thì dập lửa. Người bị nạn thì cấp cứu ngay chứ có ai lại bỏ mặc tai họa, nạn nhân đấy để đủng đỉnh họp bàn cách dập lửa, cách cấp cứu thế nào không?

- Nhưng tổ chức hội thảo thì có tiền. Đại biểu nói dăm câu chả biết đúng sai, hiểu biết đến đâu cũng có tiền tham luận đút túi!

- Vậy là cụ cứ phải chờ?...

- Chứ sao! Báo đăng lời người có trách nhiệm đây này

- Hai Phiếm quát - “Trong thời gian tới, Sở KH-CN sẽ lựa chọn giải pháp tư vấn tốt nhất để chữa trị vết thương cho cụ Rùa rồi xin ý kiến của UBND TP. Hà Nội. Khi có quyết định, Sở sẽ tiến hành làm ngay. Riêng phương án đưa cụ Rùa lên bờ hay chữa trị tại chỗ hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, Sở KH-CN có thể sẽ tổ chức thảo luận kỹ hơn với các chuyên gia mới đưa ra phương án cụ thể”.

- Cha mẹ ơi, cấp cứu mà còn phải “lựa chọn giải pháp tư vấn tốt nhất” và “xin ý kiến của UBND TP. Hà Nội và sẽ tổ chức thảo luận kỹ hơn thì đến lúc đó có khi cụ “thăng” rồi!

- Không sao! Lúc đó lại hội thảo rút kinh nghiệm.

- Lạy cụ! Xin cụ thông cảm cho, khi sự sống của cụ phụ thuộc vào hội thảo!

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn