Xin cho hai chữ bình yên

Xã hội
Hai Phiếm được con trai biếu cái alô di động để thỉnh thoảng con cháu gọi điện, nhắn tin hỏi thăm ông. Tưởng Phiếm mừng lắm, nào ngờ ông nhăn nhó ôm cái alô sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm được con trai biếu cái alô di động để thỉnh thoảng con cháu gọi điện, nhắn tin hỏi thăm ông. Tưởng Phiếm mừng lắm, nào ngờ ông nhăn nhó ôm cái alô sang nhà Nghĩ tôi:

- Khổ quá bác ơi, từ ngày có cái alô này, tôi gầy xọp đi, huyết áp lại tăng...

- Đây là thành tựu của khoa học kỹ thuật, sao bác lại khổ? Có nó, bác ngồi ở đâu cũng có thể nói chuỵện với con cháu. Có nó, con cháu biết bác đang khoẻ hay ốm chứ nhiều nhà, con cháu ra ở riêng, bố mẹ lụi cụi một mình một chốn nhỡ làm sao cũng chẳng ai hay...

- Vư... ương!

- Phiền phức gì đâu mà phải nhăn nhó, khổ sở thế?!...

- Dạo này, cái alô nó "tít" liên tục! "Tít" bất kể giờ giấc, kể cả lúc nửa đêm. Không mở ra xem thì sợ con cháu lo ông làm sao mà mở ra xem thì toàn những là xem số tử vi, xem số xe máy để đoán vận hạn rồi trúng thưởng, rồi hỏi có cần người tâm sự... Khổ quá!

- À... đấy là tin rác!

- Phố phường có rác thì có công nhân môi trường quét hót, vậy tin rác không lẽ không có ai quét hót sao mà để nó hành hạ, tra tấn người ta đến thế này?

- Bác yên tâm, cơ quan quản lý đã biết vấn đề này...

- Vậy sao tôi vẫn phải không được bình yên vào cái lúc đang ngủ, đang ăn, cái alô cứ tít tít và hiện lên những dõng chữ lãng nhách?

- Đã có Luật CNTT năm 2005, Nghị định 90 năm 2008, Thông tư 12 yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cần phải bảo vệ người tiêu dùng và chặn nạn thư rác bằng các biện pháp khác như: tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, bổ sung hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, củng cố hoạt động của các tổ chức xã hội, kết hợp với quản lý nhà nước về bảo vệ tiêu dùng, hợp tác quốc tế về chống thư rác...

- Những người như tôi chả cần biết có những luật, nghị định, thông tư gì về vấn đề này, chỉ mong được bình yên không bị tin rác quấy rầy thôi...

- Xem ra chỉ còn chắp tay là lạy giời xin cho hai chữ bình yên chứ tin rác thế này chắc không thể hết?!  
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn