Xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: 'Người mẹ để người tình 5 lần giết con mà không biết là vô lý'

13-10-2022 12:52 | Pháp luật

SKĐS - Có mặt tại phiên tòa xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu ở Hà Nội, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A) cho rằng, phải điều tra con dâu đến cùng, bởi 1 người mẹ để người tình 5 lần giết con mà nói không biết gì là vô lý.

Xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải ghé tai truyền đạt thông tinXét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Bị cáo khiếm thính, cảnh sát phải ghé tai truyền đạt thông tin

SKĐS - Sáng nay (13/10), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa kẻ đóng đinh vào đầu cháu bé ra xét xử. Trong phần thủ tục, bị cáo bị khiếm thính cả 2 tai và có phần gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin từ HĐXX.

Sáng 13/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP.Hà Nội) - kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi - ra xét xử.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Trung Huyên là kẻ đã bạo hành, đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Tại tòa hôm nay, được sự trợ giúp của cảnh sát, Huyên lần lượt trả lời được từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng, mục đích hành hạ là muốn giết cháu Đ.N.A. Huyên cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại bởi hành vi của mình.

Xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ để người tình 5 lần giết con mà không biết là vô lý - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử phiên tòa.

Về phần mẹ cháu bé, trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị L cho biết chung sống với Huyên khoảng 1 năm. Trong quãng thời gian này, có lúc chị thấy Huyên có nói "luyên thuyên cái gì, tự anh ấy nói". Đồng thời, chị L. khai Huyên cũng có quát mắng mình.

Đối với câu hỏi của HĐXX, rằng cảm thấy thế nào khi người chung sống với mình lại hành hạ con mình như thế, L không trả lời và khóc. 

"Có phải vì mang thai cho Huyên nên bỏ qua không?" – HĐXX hỏi. "Không, không bao giờ làm thế, không biết thôi" – chị L. òa khóc.

Đối với sự việc Huyên mua thuốc diệt cỏ bỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho con mình uống, chị L nói lúc đó có thấy bãi nôn của cháu khác màu, có mùi giống như xăng dầu, tuy nhiên chị này khai cũng không biết sao cháu bị như vậy.

Xét xử vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ để người tình 5 lần giết con mà không biết là vô lý - Ảnh 3.

Chị L (mẹ cháu Đ.N.A) tại phiên tòa sáng nay (13/10).

Đối với sự việc cháu Đ.N.A bị Huyên đánh gãy tay, chị L cũng nói không biết. Chỉ đến khi cháu không nhấc được tay lên thì mới đưa đi viện và biết cháu gãy tay. 

Trước câu hỏi của HĐXX, chị L. nói có yêu Huyên và L cũng có yêu con mình. Cả hai cũng đã có 1 người con chung. 

Trong mỗi lần Huyên bạo hành cháu bé, chị L. đều khai không biết. Tuy nhiên, lúc này HĐXX công bố một lời khai của Huyên. Theo đó, Huyên khai "sau mỗi lần tôi đánh đập, hành hạ và muốn giết cháu A, L. đều biết và nghi ngờ do tôi gây ra, tuy nhiên do chúng tôi yêu nhau quá, do tôi và L có chung 1 đứa con nên L không phản ứng gì".

HĐXX hỏi: "Có biết Huyên đánh con không?", "Không" – chị L đáp. "Tại sao Huyên khai như vậy?" – HĐXX hỏi. "Không biết… không bao giờ vì một đứa con mà đánh đổi đứa con của mình" – chị L khóc tại tòa.

Một lần nữa được hỏi về quan điểm của mình khi người tình 5 lần hành hạ, đánh đập con đẻ, chị L. nói "ác quá đối với nó".

Lời kahi mẹ chái Đ.N.A tại phiên tòa sáng nay 13/10.

Trả lời HĐXX, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A) đã nhiều lần bức xúc khi nhắc đến chị L. Theo ông Chức, trước khi Huyên hành hạ cháu A lần thứ 5, ông đã nhiều lần mong muốn chị L quay lại hàn gắn với con trai mình.

Trong lần Huyên đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho cháu A uống, ông Chức khai cơ quan công an đã liên hệ về vấn đề này, tuy nhiên với mong muốn cho các con tái hợp, ông đã không đề nghị gì thêm mà tập trung theo dõi quá trình chữa trị cho A tại bệnh viện.

"Một người mẹ sinh ra con, 5 lần người tình giết con sao không biết, một người mẹ như thế sao không biết được… Nuốt đinh tôi đưa về, cô L. bảo nó nghịch, nó nuốt đinh. Thưa quý tòa, tôi hỏi là đúng hay sai… Cô này không thể nào là không có tội…" – ông nội cháu bé bức xúc.

Nhấn mạnh lại đề nghị của mình, ông Chức cho rằng phải điều tra người con dâu này đến cùng, bởi 1 người mẹ để người tình 5 lần giết con mà nói không biết gì là vô lý.

Xem thêm video được quan tâm:

Canh Chồng Ngủ Trưa, Người Phụ Nữ Ra Tay Sát Hại Rồi Dựng Hiện Trường Giả | SKĐS


Minh Ngọc
Ý kiến của bạn