Xếp hàng chờ... thi hành án?

Xã hội
Hai Phiếm già rồi nên lẩm cẩm hay sao mà lại nói đến chuyện xếp hàng chờ... chết. Nghĩ tôi bực quá:

(SKDS) - Hai Phiếm già rồi nên lẩm cẩm hay sao mà lại nói đến chuyện xếp hàng chờ... chết. Nghĩ tôi bực quá:

- Thứ nhất, thời buổi bây giờ không có chuyện xếp hàng nhé. Thứ hai là chuyện xếp hàng chờ gì chứ sao lại có chuyện chờ chết?

- Thì Luật Thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc được Quốc hội thông qua đã có hiệu lực từ lâu...

- Tiêm không văn minh hơn bắn à?

- Cũng thế cả! Chẳng qua tiêm tự động tức là không có trực tiếp người thi hành án nên ít gây nặng nề tâm lý cho người thực hiện thôi. Nếu bắn tự động chắc cũng tốt không kém. Nếu giả dụ tiêm cũng có người trực tiếp cầm xi lanh thuốc độc thì còn kinh hơn chuyện người cầm súng lắp đạn khi bắn...

- Bộ Công an đã xây được 10 khu vực thử nghiệm tiêm thuốc độc!

- Sao không thực hiện để đến bây giờ số tử tù phải thi hành án lên đã đến gần 500 người chưa kể số chết trong lao khi chưa kịp đền tội ác... Thứ nhất là án cần thực hiện ngay mới đủ sức răn đe. Thứ hai là khổ cho các anh quản giáo trông coi tử tù...

- Dốt! Chưa thể tiến hành vì chưa nhập được thuốc độc, họ không bán...

- Tóm lại là tử tù cứ phải chờ ngày một nhiều hơn?

- Chỉ còn cách ta phải nghiên cứu, tự sản xuất thuốc để phục vụ kịp thời việc thi hành án tử hình...

- Lại phải một thời gian nữa từ nghiên cứu đến thử nghiệm rồi sản xuất...

- Sao bác quan tâm tới chuyện này thế?

- Đã có dự án treo, bây giờ đến cả luật treo.  Giá nghiên cứu đầy đủ điều kiện khả thi mới ra những quyết định nhỉ...   

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn