Xem xe buýt... “chiều khách”

Xã hội
Xe buýt lâu nay vẫn để lại những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng chúng tôi đã bắt gặp chuyến xe “chiều khách” đến nỗi sẵn sàng phanh gấp đón trả khách bất cứ lúc nào có người vẫy, lạng lách,

Xe buýt lâu nay vẫn để lại những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng chúng tôi đã bắt gặp chuyến xe “chiều khách” đến nỗi sẵn sàng phanh gấp đón trả khách bất cứ lúc nào có người vẫy, lạng lách, đánh võng nhằm “tiết kiệm thời gian” cho khách, đồng thời để khách “mặc cả” giá vé cho thoải mái…

Một buổi chiều đầu tháng 4/2012, trên đường từ TP. Đà Nẵng về thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chúng tôi có một giờ được tiếp cận với cảnh xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng trở thành những hung thần trên xa lộ.
 Xe buýt ép xe ôtô đi trước.

Xe buýt 92K-6959 chạy tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng xuất phát tại Đà Nẵng chỉ có khoảng 10 hành khách. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi trung tâm thành phố chừng 4km đến khu vực chợ Miếu Bông (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì trên xe đã xấp xỉ 70 - 80 người.

Với lượng khách như vậy thì cũng đồng nghĩa là xe đã chật kín và quá tải nhưng 2 phụ xe vẫn mở toang cửa liên tục suốt chuyến đi gần 1 giờ và phụ xế nhoài người ra ngoài cửa xe vẫy gọi khách suốt cả chặng. Xe đến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã chật ních người, cũng khoảng trên dưới 100 hành khách(?)

 Bắt khách ngay giữa đường dù chưa phải là điểm dừng cho phép.

Theo quy định, việc đón trả khách phải đúng tuyến, đúng địa điểm ghi trên hành trình mà xe buýt chạy, tuy nhiên, xe “nhiệt tình” đến nỗi đâu có khách vẫy thì dừng đón ngay, phanh giúi giụi làm nhiều hành khách thót tim.

Điều đặc biệt là hầu hết gần 100 hành khách đều không ai có một vé. Đi xe chỉ trả bằng tiền mặt. Suốt chặng đường, nhân viên soát vé hầu như không hề xé ra bất cứ vé nào cho khách, mà chỉ hỏi đi chặng nào và từ đó thu tiền theo cách tính của nhà xe.

Dương Văn Út


Ý kiến của bạn