Xem đá bóng cách nào?

14-12-2018 10:33 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm cười: - Xem bóng đá của người yêu bóng đá khác với người cay cú thành tích...

- Vâng! Người yêu bóng đá chấp nhận không độc quyền hy vọng trong bóng đá khi mình muốn thắng thì người ta cũng muốn. Mình giỏi họ cũng đâu kém.

- Ví như trận Chung kết lượt đi, nửa tiếng đầu hiệp 1, Việt Nam đá quá hay nhưng không phải cứ hay là sẽ thắng vì bóng đá còn có cả sự may rủi. Như quả Đức Chinh đối mặt thủ môn, các bình loạn viên lại “dạy dỗ” sau trận đấu là nếu bình tĩnh gạt ra ngoài. Thế nhưng nếu Đức Chinh quả này sút qua háng thủ môn chắc lại thành cú sút siêu phẩm trong bình luận. Thiên tài bóng đá đều là các nhà bình loạn sau trận đấu kiểu như đánh lô đề phân tích con nào đã ra đều rất hợp lý.

- “Một chút hy vọng” ở trận lượt về cũng không thể làm nên chiến thắng. Các cháu cứ đá máu lửa như suốt giải đi. Vô địch thì quá vui nhưng Á quân cũng chả sao. Vẫn rất yêu các cháu. Người hâm mộ thực sự ko cay cú như người cá độ.

- Xem bóng đá bằng tình yêu bóng đá sẽ không có chuyện thắng thì bốc cầu thủ lên mây, mà đá trượt thì vùi họ xuống tận bùn đen. Thậm chí nhảy cả vào trang cá nhân cầu thủ để mạt sát.

- Chỉ có thể là dân thua độ và bọn này mới đáng mạt sát hơn ai hết.

- Cả nước ghi nhận công sức của thầy Park và các tuyển thủ. Bà con, các nhà chuyên môn và báo chí xin đừng phân tích trận đã qua, khi mà phía trước là trận cuối đang chờ các cháu tại sân Mỹ Đình.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn