“Xe vua”!?

22-08-2014 00:24 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Chả là ở Nghệ An có các đoàn xe quá tải ngang nhiên cày phá mà không gặp bất cứ một sự trở ngại nào từ lực lượng chức năng. Người dân gọi những đoàn xe ấy là “xe vua”!

- Giờ còn vua đâu mà lại có xe vua!

- Chả là ở Nghệ An có các đoàn xe quá tải ngang nhiên cày phá mà không gặp bất cứ một sự trở ngại nào từ lực lượng chức năng. Người dân gọi những đoàn xe ấy là “xe vua”!

- Riêng gì Nghệ An mà không hiếm nơi trên cả nước đều có những con đường đang ngày đêm lưu thông quá tải, oằn mình bởi các đoàn xe quá tải chở khoáng sản, gỗ, vật liệu xây dựng cày phá suốt ngày đêm!

- Không biết “Vua” là ai nhỉ mà cơ quan chức năng thấy điều ngang trái ấy mà cứ mần thinh!

- Mọi cá nhân, tập thể phải bình đẳng trước quy định của pháp luật chứ!

-  Thì chỉ có doanh nghiệp nhỏ là được “bình đẳng” trước các quy định nghĩa là sai quy định tí chút thì được xử lý ngay, nhưng những loại xe “hổ vồ” chở gỗ, chở đá trắng đến 50-60 tấn vẫn vô tư vượt qua được các trạm kiểm soát.

- Thế là “xe vua” mặc sức quá tải ngày đêm lưu thông cày nát mặt đường. Thiệt hại lớn cả ngàn lần các chủ đoàn xe do tiết kiệm được chuyến, xăng dầu và công lái xe do quá tải mà bớt được chuyến!

- Nghĩ được như bác thì đã không có chuyện xe quá tải phá hoại con đường!

Phiếm não nề:

- Trời ơi, xe vua là ai mà đang phá những con đường tử tế?

- Ông chủ “xe vua” chả phải là vua đâu nhá!

- Vậy ai?

- Người có quyền chức mà chủ “xe vua” mượn tên ra oai khiến các trạm kiểm soát phải ngó lơ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn