Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được thông tin phản ánh của nhân dân sống hai bên đường tỉnh lộ 12 thuộc hai huyện Tĩnh Gia và Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về hiện tượng người dân bị mất trộm, thậm chí là cướp xe máy giữa ban ngày diễn ra ngang nhiên. Điều đáng nói là nạn trộm cắp diễn ra lâu nay nhưng các cơ quan chức năng lại không có biện pháp cụ thể và hữu hiệu để ngăn chặn, khiến người dân rất lo lắng.
Người dân khi dựng xe cần cảnh giác với bọn trộm xe máy. |
Được biết, dọc tuyến đường TL 12 qua địa bàn giáp danh Tĩnh Gia và Nông Cống không chỉ có ông Biên là nạn nhân. Cách đó chưa lâu, gia đình anh Nguyễn Trọng H., Tượng Sơn, Nông Cống, vay lãi mới mua được chiếc xe Dream, vừa về đến nhà, đang dựng ở góc sân chạy thử cho mọi người xem. Mấy người trong xóm lúi húi góc sân làm thịt vịt mừng xe của anh H. thì có người thanh niên đến nói để anh ta thử xe. Vì tưởng người trong xóm nên không ai để ý, đến khi người thanh niên chạy ra khỏi cửa, một người hỏi ai vừa chạy xe thì mọi người mới ngớ người ra là không quen người vừa chạy xe ra. Mọi người vội vàng mượn xe đuổi theo thì kẻ lạ mặt đã mất hút. Anh H. đau đớn vì mất xe, nhưng câu chuyện thiếu cảnh giác được mọi người truyền tai nhau khắp vùng để nâng cao cảnh giác, nhưng các vụ mất xe giữa ban ngày vẫn xảy ra. Thậm chí, các đối tượng trộm cướp còn ngang nhiên thuê xe ôm, điều vào vách núi vắng bóng để cướp. Đó là trường hợp của ông Lê Bá Chung, nhà ở ngã ba Cung, Tân Dân, Tĩnh Gia, bị một thanh niên thuê xe chạy lên Tượng Sơn, Nông Cống, lợi dụng lúc ông Chung đang trả lại tiền, hắn cướp xe bỏ chạy. Mấy tháng sau, công an Thanh Hóa đã tìm thấy chiếc xe của ông Chung trong tiệm cầm đồ tại TP. Thanh Hóa. Sau những vụ cướp, trộm xe máy gần đây ở địa bàn ven TL 12 gây hoang mang trong nhân dân nhưng các cơ quan chức năng vẫn không thể ngăn chặn vì địa bàn giáp ranh, khó quản lý.
Theo như người dân ở khu vực trên phản ánh, bọn trộm cắp thường hoạt động vào ban ngày. Chúng chủ yếu đến từ ngã ba Chuồng, Nông Cống. Là những đối tượng nghiện ma túy, rất hung hãn nên người dân không dám tố giác với cơ quan công an. Chúng thường xuyên đi xe không biển số, thường một nhóm từ 2 - 3 tên, khi nhảy được lên xe là chúng rồ ga chạy thục mạng, không người dân nào dám ngăn chặn. Điều đặc biệt là những vụ trộm, cướp xe diễn ra ngang nhiên, có khi người dân dựng xe trên đường xuống ruộng cách chỉ vài bước chân là trên bờ bọn trộm vặn khóa cổ chạy mất. Có trường hợp đang ngồi ăn cơm trong nhà, nghe chó sủa, chạy ra thấy bọn trộm tót lên yên xe mà không thể đuổi bắt.
Theo như anh Phạm Hữu Long, công an Phú Sơn cho biết: “Khi bọn trộm đã lấy được xe, chúng tôi rất khó đuổi bắt vì chúng phóng rất ẩu, hơn nữa đường quê vắng vẻ, không có người truy cản… nên chúng thường thoát thân”. Cũng theo anh Long, người dân quê vốn thật thà, có khi cửa không khóa, xe máy, xe đạp để ngoài ngõ, ngoài sân và thậm chí là ngoài đường vốn là thói quen chưa thể sửa đổi, chính vì thế đã tạo cơ hội cho bọn “xe tặc” tung hoành. Cũng theo đồng chí Lê Bá Đông, Trưởng công an xã Các Sơn, địa bàn xảy ra nhiều vụ mất xe máy cho biết, với lực lượng mỏng, không có phương tiện cũng như công cụ hỗ trợ rất khó truy bắt, cách tốt nhất là người dân đem xe vào nhà, khóa cổ, khóa càng cẩn thận và tự bảo vệ lấy tài sản của mình là chính. Mong rằng, cơ quan công an ở địa bàn hai huyện nhanh chóng sàng lọc các đối tượng, có biện pháp nghiệp vụ hữu hiệu bảo vệ tài sản cho bà con nhân dân càng sớm, càng tốt.
Thành Nam