Xe dù ngang nhiên “tra tấn” khách

Thời sự
Từ trước đến nay, người dân khi đi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ rất bức xúc vì nạn xe dù, bến cóc. Đặc biệt, trước Bến xe liên tỉnh Quảng Nam,
Từ trước đến nay, người dân khi đi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ rất bức xúc vì nạn xe dù, bến cóc. Đặc biệt, trước Bến xe liên tỉnh Quảng Nam, hàng chục chiếc xe đậu đỗ dưới lòng đường quần đảo bắt khách nhưng không thấy lực lượng chức năng quan tâm. Hay như phía trước ga Tam Kỳ, ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân, nhiều xe khách Bắc - Nam dừng đỗ tự nhiên để đón trả khách bất chấp đó là ngã ba, ngã tư đông phương tiện giao thông qua lại, bất chấp đèn tín hiệu chỉ báo giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại bến xe liên tỉnh, trước ngã ba Nguyễn Hoàng - Phan Bội Châu lúc 8 giờ 20 sáng 16/6/2011, đã có 3 ô tô đậu dưới lòng đường bóp còi inh ỏi tìm khách. Tại cây xăng Tân Thạnh gần đó cũng có 2 ô tô chờ khách. Phụ xe, cò xe túa ra níu kéo khách. Đậu một lúc, một chiếc xe 56 chỗ BKS 78K - 4811 vội nổ máy vòng lên gần siêu thị Co.opmart tìm khách. Cứ thế, những chiếc xe này phóng hết tốc độ, đón được người nào là họ đóng kín cửa tiếp tục vòng, hành khách đã trót lên xe thì không có đường xuống.

Trong vai một hành khách, tôi lên một chiếc xe 24 chỗ BKS 43H - 5338 đi tuyến Kỳ Hà - Đà Nẵng, dặn chủ xe: quá 15 phút xe không chạy tôi sẽ xuống bắt xe khác. Tài xế cũng hứa là sẽ cho xe chạy ngay. Sau đó, tài xế cho xe rà trên đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh gần... một tiếng đồng hồ để tìm khách. Tôi đếm được xe này đã vòng đi vòng lại khoảng 20 lần trên con đường ấy để bắt thêm được 3 người khách nữa. Lấy lý do đi vệ sinh, khi tài xế mở cửa, tôi xuống xe để tìm xe khác. Khi biết đã hụt mất một người khách, nhà xe buông ra những lời chửi rủa tục tĩu.

Chưa hết, tình trạng nhồi nhét khách mới thật sự kinh khủng. Tôi bắt một chiếc xe 24 chỗ BKS 43S - 4719 chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, trên xe đã có 22 người nhưng đến xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), xe tiếp tục đón thêm 4 người khách nữa. Nhiều hành khách trên xe bất bình phản đối nhưng lái xe cứ làm lơ. Trong khi đó, xe được dán mác chất lượng cao nhưng không có máy lạnh, không có quạt. Hành khách nhiều người sức khỏe yếu bị nôn ói. Thi thoảng, lái xe lại lạng lách, phóng nhanh nên hành khách càng bị tra tấn. Không những thế, tài xế lẫn phụ xe luôn miệng tuôn ra những lời tục tĩu rất khó nghe với hành khách, bất kể đó là người lớn tuổi. Hành khách trên xe bị nhồi nhét chật cứng không thể cử động được. Đến trạm kiểm soát giao thông Phù Cát (Bình Định), phụ xe nhảy xuống và chỉ vài phút sau xe lại tiếp tục đi mà không hề thấy bóng cảnh sát giao thông lên kiểm tra xem xe có chở quá số người quy định hay không…

Vấn nạn xe dù, bến cóc tồn tại lâu nay nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng vẫn chưa có những hành động tích cực để giải quyết. Quốc lộ 1A thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng với tình trạng vi phạm như trên, cùng với sự thờ ơ của các cơ quan chức năng, xem ra tính mạng của hành khách còn chưa được quan tâm. Đang là thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ, nhưng với “quan điểm” của các chủ phương tiện và cơ quan chức năng sẽ khiến những hành động mang tính phong trào không có hiệu quả!

Bùi Hữu Cường


Ý kiến của bạn