Xe cứu thương của những tấm lòng

26-12-2015 16:03 | Xã hội
google news

SKĐS - Mới đây, về miền Tây được nghe về câu chuyện lạ mà có thật: một Hội Đông y cấp huyện thị sắm sửa cho mình hẳn chiếc xe cứu thương “xịn” để làm từ thiện, vận chuyển miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, người bị đau ốm, tai nạn cơ nhỡ dọc đường. Chuyện để có tiền mua xe là cả một quá trình tập hợp, chung sức của nhiều, rất nhiều tấm lòng.

BS. Nguyễn Ngọc Thơ - Chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, gặp chúng tôi vào buổi trưa nắng sau giờ khám bệnh, nói về chiếc xe cấp cứu hội mới sắm vài ba tháng nay: “Chỉ mới vài ba tháng mà chiếc xe của chúng tôi đã chở cho 200 - 300 người, miễn phí. Không thể nhớ hết những cảnh ngộ khó khăn khi đau ốm, tai nạn đã được vận chuyển đến bệnh viện kịp thời, nhờ đó được cứu sống”. Vị bác sĩ dáng vóc gầy gò này cho biết thêm, việc quyên tiền mua xe cứu thương diễn ra thuận lợi và không ngờ nhiều người chung tay giúp sức nhiều đến thế. Từ đầu năm 2015, Hội Đông y thị xã Bình Minh thành lập ban vận động tài trợ gồm 12 người, chủ yếu là những người có nhiệt huyết trong dân chúng. Chỉ trong vòng 6 tháng vận động đã có… 1.368 cá nhân và tập thể hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, người nhiều dăm mười triệu, người ít một vài trăm ngàn đồng. “Việc hơn cả ngàn người chung tay vì việc nghĩa như vậy có ý nghĩa hơn rất nhiều so với nếu chỉ vài ba mạnh thường quân khá giả bỏ tiền ra lo. Điều đó chứng tỏ trong xã hội ta còn rất nhiều người quan tâm đến việc chung của cộng đồng, đến những hoàn cảnh khó khăn”, một bác sĩ nhận xét.

Cũng trong buổi trưa nắng đó, chúng tôi gặp được tài xế Đặng Văn Tâm, một trong 3 tài xế trực xe cấp cứu 24/24h. Thanh niên này vui vẻ kể rằng, chiếc xe cấp cứu của hội ngày nào cũng sẵn sàng “nhận lệnh” chở người bệnh, người tai nạn, có khi 7 - 8 người/ ngày. “Có khi để vào được nhà người bệnh chúng tôi (tài xế và 1 người đi theo) phải lội bộ mấy trăm mét bờ ao, bờ ruộng. Nhà họ nghèo nên ở xa đường lớn, trong hóc hẻm. Phải cáng người bệnh xa như vậy lên xe mệt thở không nổi”.  Vậy đấy, người nghèo lại thường neo đơn, thế là “đội xe cấp cứu” phải lo tất tần tật: vận chuyển người bệnh ra xe, chở đến bệnh viện rồi giao cho phòng cấp cứu. Không chỉ người bệnh mà còn có trường hợp nhà nghèo không có tiền chở thi hài người thân ở xa cũng nhờ xe cấp cứu này. Anh Tâm kể: “Một người ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, sang huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, không may bị tử vong, nếu thuê xe đưa về thì hết 5 triệu đồng. Nhà nghèo quá không biết cách nào để đưa  thi hài về. Biết tin, xe cấp cứu của Hội Đông y Bình Minh đã lên đường…”.

BS. Thơ tự hào: “Trong lúc vận chuyển, bệnh nhân và người nhà của họ tuyệt đối không phải cho tiền vì bất cứ lý do gì, dù chỉ là tiền uống cà phê. Chỉ khi nào gia đình khá giả lên, nếu cần thì gặp ban quản lý xe để góp tiền hỗ trợ chi phí xăng dầu, số tiền bao nhiêu cũng được”.

Xe cấp cứu nói trên vì được sử dụng đúng mục đích là từ thiện, tất cả các khoản chi liên quan đến xe đều minh bạch (hàng tháng ban quản lý xe gồm 14 người, chủ yếu là người dân có uy tín ở địa phương, sẽ họp và giám sát hoạt động của xe, khắc phục khuyết điểm nếu có) nên được người dân rất ủng hộ, nhiều người tiếp tục đóng góp để có chi phí xăng dầu, thù lao cho tài xế… Và như thế, câu chuyện của những tấm lòng tốt được viết tiếp, rất đáng ngưỡng mộ và học tập.


THẾ PHONG
Ý kiến của bạn