Sáng 31/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.
Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hội viên Hội Nhà báo tỉnh cùng đông đảo tăng, ni, phật tử.

Các đại biểu, tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Da. Ảnh: T.T.
Trong các cuộc kháng chiến, nhiều nhà báo cách mạng đã có mặt tại những chiến trường ác liệt, dùng ngòi bút phản ánh cuộc chiến đấu của quân và dân ta. Nhiều người đã hy sinh, để lại những tác phẩm được viết bằng tuổi thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương.
Đến nay, tại chùa Da đã có 555 anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam được ghi danh, thờ tự. Việc xây dựng Nhà Tưởng niệm nhằm tạo một không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc, Nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: V.K.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Chùa Da là một nơi đặc biệt, không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn gắn với lịch sử cách mạng của quê hương Nghệ An và truyền thống đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Việc nơi đây trở thành nơi thờ tự các nhà báo liệt sĩ càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của công trình.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng ghi nhận nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, người đã dành hơn 15 năm sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh và phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Đông đảo tăng, ni, phật tử và người dân tham dự Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Da. Ảnh: PV.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Nhà Tưởng niệm không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã nằm xuống mà còn là nơi để mỗi người cầm bút hôm nay soi lại mình, giữ gìn phẩm giá của nghề báo, sự trung thực và tinh thần dấn thân.
“Một công trình có thể được dựng nên từ gạch, đá, xi măng và mồ hôi của những người thợ, nhưng trên hết, công trình này được xây bằng lòng biết ơn. Đó là sự tri ân của hôm nay đối với những người đã hy sinh, để những nhà báo liệt sĩ mãi được nhớ đến trong lòng các thế hệ làm báo và Nhân dân”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.