Xao xuyến và tự hào trong ngày lễ mừng độc lập

Thời sự
Họ là những người sinh ra đúng thời điểm đất nước thống nhất - tuổi của họ bằng đúng 35 năm ngày đất nước hòa bình, thống nhất,

Họ là những người sinh ra đúng thời điểm đất nước thống nhất - tuổi của họ bằng đúng 35 năm ngày đất nước hòa bình, thống nhất, vì thế đó là điều may mắn vì họ có nhiều cơ hội học tập và cống hiến cho Tổ quốc. Ở họ đều có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng sống và cống hiến phục vụ nhân dân.

BSCK I Lê Nguyễn Thụy Khuê - Khoa Nội tiết BV Nhân dân Gia Định: "Cống hiến cho đất nước không gì thiết thực hơn là nỗ lực làm tốt công việc"

Sinh năm 1975, đối với bản thân tôi là một điều gì đó thật đặc biệt! Mỗi lần tới ngày 30/4, xem lại các thước phim lịch sử ngày giải phóng và được hòa chung không khí kỷ niệm của cả nước thì cảm xúc trong lòng mình xao xuyến đến khó tả. Niềm tự hào, hãnh diện với những chiến công của dân tộc, của đất nước luôn luôn thôi thúc chúng tôi tự tin hơn. Các bậc cha anh đã chiến đấu để giành lại đất nước thì những thế hệ kế cận như chúng tôi phải cố gắng góp công xây dựng đất nước vững bước đi lên. Những ngày này, chúng tôi muốn nói thật nhiều, thật nhiều những lời tri ân với những người đi trước và nguyện sẽ sống xứng đáng với trách nhiệm đang mang trên vai!

Cống hiến cho đất nước không gì thiết thực hơn là nỗ lực làm tốt công việc mình đã chọn. Con đường nào cũng phải có những gập ghềnh. Nhất là trong ngành y, việc học hỏi là không ngừng. Học từ thầy cô, từ đồng nghiệp và từ tất cả những gì có thể.

ThS. BS. Nguyễn Đại Vĩnh, Phó trưởng Khoa Nội thần kinh - cơ xương khớp, huyết học Bệnh viện Đà Nẵng: "May mắn được sinh ra khi đất nước đã hoà bình, thống nhất"

Sinh sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (10/12/1975), trên quê hương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi (Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam), theo BS. Nguyễn Đại Vĩnh là một điều may mắn mà không nhiều người có được. Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế, BS. Vĩnh về Bệnh viện Đà Nẵng công tác theo chính sách thu hút nhân lực có trình độ của thành phố. Những năm vào nghề, anh đã thể hiện là người có trách nhiệm, tận tuỵ với công việc. Ở bệnh viện tuyến trên, luôn ở trong tình trạng quá tải, khoa lại ít bác sĩ, nhưng BS. Vĩnh vẫn dành thời gian cập nhật những tiến bộ mới trong y học để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. "Điều may mắn của thế hệ chúng tôi là được sinh ra trong thời bình, được thành phố tạo mọi điều kiện để làm việc. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ, mình phải nỗ lực hơn nữa trong công tác, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân" - BS. Đại Vĩnh chia sẻ.  

BSCK I Nguyễn Thái Bình (Bộ môn Nội - phân môn tiêu hóa ĐH Y Hà Nội): "Trân trọng cuộc sống hòa bình bao nhiêu, mình lại thấy cần phải cố gắng bấy nhiêu"

Sinh vào đúng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được trọn vẹn thống nhất - ngày 30/4 lịch sử, BS. Bình thấy "mình may mắn vì nghe mẹ kể lại là mẹ sinh mình xong thì người nhà thông báo là miền Nam đã được giải phóng. Như thế có nghĩa là tuổi trẻ của mình sẽ được hưởng một cuộc sống hòa bình, ấm no, không còn tiếng bom đạn, khác với các bậc cha chú, đã phải cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng đất nước"...

Đã 10 năm gắn bó với ĐH Y Hà Nội và Khoa tiêu hóa, câu chuyện của thầy thuốc - thầy giáo Nguyễn Thái Bình kể với tôi say mê nhất vẫn là vấn đề chuyên môn. Anh tâm sự, được làm việc trong môi trường có điều kiện thuận lợi nên càng phải cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để chăm sóc, cứu chữa người bệnh và truyền thụ lại kiến thức cho các sinh viên trường y. BS Bình chia sẻ, vào những ngày cả nước có nhiều hoạt động chào mừng ngày đất nước giải phóng, tưởng niệm những người đã hy sinh vì tự do, độc lập, anh lại càng thấy trân trọng cuộc sống hiện tại, trân trọng cuộc sống bao nhiêu, anh lại thấy cần phải cố gắng bấy nhiêu để có thêm kiến thức, nâng cao tay nghề nhằm chăm sóc người bệnh tốt hơn.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình (BV Phụ sản TW): "Hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là thấy bệnh nhân khỏe lại"

Là con nhà nòi nên ngay từ nhỏ, cô học sinh giỏi Thanh Bình đã có ước mơ nối nghiệp nghề y của gia đình. Chọn gây mê hồi sức - một chuyên ngành thầm lặng và không hề nhàn, đòi hỏi phải có sự hiểu biết về các chuyên ngành liên quan mới có thể có những phương thức chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân tốt nhất từ khi còn là sinh viên trường y, Thanh Bình đã xác định mình cần phải thường xuyên tìm đọc tài liệu, trau dồi kiến thức mới về chuyên ngành này, do đó chị đã quyết định học sau ĐH cũng về gây mê hồi sức. Khi chúng tôi thắc mắc chắc là công việc gây mê hồi sức sẽ vất vả lắm, căng thẳng lắm, nhất là với phụ nữ, BS trẻ Thanh Bình cho biết, hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là thấy bệnh nhân khỏe lại, vì thế mỗi lần hoàn thành công việc của mình là chị cảm thấy rất vui và có thêm kiến thức về nghề. Vui vì người bệnh đã được hồi sinh sức khỏe, vui vì mỗi ca bệnh là một trường hợp khác nhau, đòi hỏi các cách xử trí khác nhau nên sự thành công của các ca bệnh chính là sự trưởng thành của người thầy thuốc.

Nhóm phóng viên (ghi)


Ý kiến của bạn