Xăng ơi!

Xã hội
Dù giá xăng giảm 500 đồng/lít rồi lại tiếp tục giảm 600 đồng chiều ngày 23/5 cũng không khiến người tiêu dùng thỏa mãn.

(SKDS) - Dù giá xăng giảm 500 đồng/lít rồi lại tiếp tục giảm 600 đồng chiều ngày 23/5 cũng không khiến người tiêu dùng thỏa mãn. Dường như đây là một nghịch lý khi giá xăng dầu liên quan tới nhiều ngành nghề, mặt hàng, mặt bằng giá cả xã hội và đời sống nhưng sao giá xăng giảm không trở thành mối quan tâm của xã hội với tất cả niềm hồ hởi?

Một trong những lý do thờ ơ của dư luận khi chứng kiến “sự kiện” giảm giá trên chả bõ gì với 3.000đ/lít tăng 2 lần liên tiếp trong tháng gần đây. Nghĩa là giá xăng tiến nhanh và lùi chậm, cộng trừ lại vẫn là tăng nhiều trong khi giá xăng thế giới và các nước trong khu vực không “tiến” và “lùi” như ở ta!

Chuyện giá xăng “tiến - lùi” là bình thường nhưng điều không bình thường khiến dư luận có không ít phàn nàn, kêu ca về tính minh bạch trong kinh doanh (KD) với những lời kêu lỗ từ các doanh nghiệp kinh doanh (DNKD) xăng dầu. Lỗ thật hay “lỗ giả lãi thật” là những câu hỏi trong dư luận khi mà phần lớn người dân không thể không mua xăng dầu cho nhu cầu di chuyển của mình.

 Tăng nhiều, giảm ít khiến giá xăng dầu luôn là vấn đề nóng mà người dân quan tâm.

Một sự thật dễ thấy là doanh nghiệp (DN) xăng dầu tăng giá thì nhanh, tiến dài nhưng khi giá xăng dầu thế giới giảm khá lâu thì trong nước vẫn chỉ “lùi” ngắn trong thời gian dài vì xăng đang bán được nhập thời điểm giá cao. Nghe có vẻ có lý nhưng khi giá xăng dầu thế giới nhích lên thì lập tức giá xăng trong nước vọt lên ngay mà quên rằng xăng đang bán được nhập ở thời điểm giá thấp!?

Nhìn vào hoạt động KD xăng dầu, hầu như bài ca “lỗ” luôn được phát ra một cách rộn ràng. KD phải có lãi nhưng sao chưa thấy DNKD xăng dầu nào kêu lỗ mà “đầu hàng” hoặc  nhường công việc “chỉ thấy lỗ” đó cho những người khác đang sẵn sàng gánh chịu thay... Ấy là chưa kể lỗ mà lương vẫn cao, thưởng vẫn khủng khá giống ngành điện kêu lỗ triền miên nhưng thu nhập của nhân viên ngành này là niềm mơ ước của bao người cũng như trụ sở, khách sạn của ngành điện luôn hoành tráng nhất địa bàn.

Qua sự “tiến - lùi” dài - ngắn, nhanh - chậm của giá xăng, nhìn rộng ra, hình như DN nào ở Việt Nam cũng thích bài ca kêu lỗ để được Nhà nước bù lỗ, nhưng thực chất thì khi được Nhà nước bù lỗ họ vẫn đang lãi và lại trốn được thuế... Và như vậy cuối cùng chỉ có người dân là khổ vì không mua không được bởi không còn sự lựa chọn nào khác...
 
Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xem xét lại những “bài ca lỗ” một cách khách quan và khoa học, công bằng và minh bạch để cho dân được nhờ. Đây là mong mỏi của người dân nhưng khi nói “cơ quan chức năng” thì cơ quan nào cũng vẫn cứ là những con người có trách nhiệm trong cơ quan đó chứ không phải là khái niệm “cơ quan” chung chung. Và đã là con người cụ thể thì liệu những con người cụ thể ấy có ai liên quan tới các DN bằng một sợi dây “lợi ích”?

 Chuyện giảm giá xăng không mấy ai thấy vui phải chăng là một nghịch lý đáng buồn, đáng suy ngẫm khi mà DNKD xăng dầu thiếu minh bạch, các đại lý xăng dầu cũng pha trộn chất này nọ như báo chí đã đưa tin, và nhân viên cây xăng ăn gian của khách qua việc gài chíp, “bóp giật, bóp giật” vòi bơm xăng...

Có vẻ như người tiêu dùng Việt Nam đang có những biểu hiện tâm lý “kỳ quặc”? Nếu không sao lại không thích tăng lương, không mặn mà với những chuyện mang lại lợi ích sát sườn như xăng dầu giảm giá nhỉ? Giải mã được hiện tượng này, có lẽ chỉ trông chờ vào các bộ, ngành chức năng về quản lý và điều hành giá cho những DN “ông lớn” ở nước ta mà thôi...   

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn