Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư

16-05-2026 06:00 | Xã hội
google news

SKĐS - Không được cấp phép khám, chữa bệnh nhưng cơ sở ‘CHUYEN CHUA BENH BANG NUOC’ của ông Nguyễn Tiến Nam ở xã Bình Minh, Hà Nội vẫn thực hiện mổ cho nhiều người.

Video cận cảnh mổ u cho bệnh nhân tại cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ ở Hà Nội, phóng viên ghi nhận sáng 14/5.

Biến sân nhà thành 'phòng mổ vô trùng'

Theo nguồn tin của Báo Sức khỏe và Đời sống, tại cơ sở "CHUA BENH BANG NUOC" của ông Nguyễn Tiến Nam, tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội, xuất hiện dấu hiệu hoạt động khám chữa, phẫu thuật cho người bệnh.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 1.

Biển hiệu cơ sở 'CHUYEN CHUA BENH BANG NUOC' của ông Nam và anh Đức tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội.

Hình ảnh do nguồn tin cung cấp ngày 13/5 cho thấy, bên trong cơ sở này, một bệnh nhân nữ nằm trên giường xếp với vùng ngực xuất hiện tổn thương lớn, băng gạc còn dính máu. Xung quanh bệnh nhân là nhiều dụng cụ y tế như kéo, bông băng, chai lọ dung dịch được đặt trên ghế nhựa.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 2.

Hình ảnh nguồn tin cung cấp cho Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 13/5.

Người đàn ông trực tiếp thao tác giống như phẫu thuật mặc quần áo thường ngày, đeo găng tay giống găng y tế. Trong khi đó, một người đàn ông khác không đeo khẩu trang, không găng tay, cầm thiết bị chiếu sáng vào vùng ngực bệnh nhân.

Để xác minh thông tin độc giả cung cấp, khoảng 9h20 ngày 14/5, phóng viên có mặt tại cơ sở "CHUA BENH BANG NUOC" của ông Nguyễn Tiến Nam, số nhà 47 đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội. Ghi nhận tại đây cho thấy rất nhiều người tập trung, gồm cả người mới đến và những người lưu trú dài ngày.

Tại khu vực sân nhà, phóng viên chứng kiến người đàn ông mặc quần áo thường ngày, đeo găng tay, khẩu trang, có thiết bị chiếu sáng trên đầu đang thực hiện can thiệp khối u lớn trên khuôn mặt của một nữ bệnh nhân ngồi trên ghế.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 3.

Sau khi can thiệp khối u trên khuôn mặt bệnh nhân, người đàn ông tiêm một chất gì đó vào lợi bệnh nhân để nhổ răng.

Sau khi can thiệp khối u trên mặt bệnh nhân khiến máu chảy, người này dùng bông và chất lỏng vệ sinh quanh vùng tổn thương rồi băng lại. Tiếp đó, người này kiểm tra khoang miệng, tiêm một chất gì đó vào lợi và tiến hành nhổ răng cho bệnh nhân, khoang miệng bệnh nhân đầy máu, rớt cả xuống khăn lót bên dưới.

Làm mủ ở đâu 'thầy' mổ ở đó để chữa ung thư tuyến nước bọt

Trao đổi với phóng viên, người vừa được 'phẫu thuật' cho biết, bà tên H. (49 tuổi, quê Gia Lai), bị ung thư tuyến nước bọt. Bà từng điều trị tại bệnh viện nhưng sau đó được cho về do bệnh tiến triển nặng, lúc đó khối u ở vùng mặt sưng to, đau nhức nhiều.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 4.

Người đàn ông đang tiến hành nhổ răng của bà H.

Theo lời kể, bà biết đến cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam qua mạng xã hội. Sau khi tới đây, bà được một người được gọi là "thầy" trực tiếp can thiệp vùng có khối u. "Ra đây hôm trước, hôm sau là thầy mổ luôn", bà H. cho hay.

Người phụ nữ cho biết đã điều trị tại đây từ tháng 12 năm ngoái đến nay và trải qua nhiều lần mổ do khối u tiếp tục di căn, nổi mủ ở nhiều vị trí khác nhau. "Nó nổi ở đâu thì lại mổ ở đấy. Uống nước kiềm kèm theo, nhưng chỗ nào làm mủ thì thầy lại mổ cho", bà H. nói.

Khi được hỏi về chi phí, bệnh nhân này cho biết tiền mổ 3 triệu đồng. "Từ lúc mổ đến giờ có 3 triệu thôi, mổ nhiều lần rồi. Sau đó họ chăm sóc mình, mình bồi dưỡng thêm 1-2 triệu đồng, không ai đòi hỏi", bà H. cho hay.

Chỉ hơn 3 tháng là 'đuổi' ung thư phổi ra khỏi cơ thể theo đường đại tiện

Sau khi can thiệp khối u, nhổ răng cho nữ bệnh nhân, người đàn ông cùng một nhóm người tại cơ sở tập trung nhiều bệnh nhân ở khu vực sân trước để tư vấn "phác đồ điều trị" cho những người mới đến khám. Buổi tư vấn được "ekip" này chủ động quay video.

Người đàn ông lúc trước trực tiếp thực hiện các ca can thiệp cho bệnh nhân tại cơ sở này được giới thiệu tên Tuân. Nhiều người có mặt tại đây gọi ông này là "bác sĩ Tuân".

Ông Tuân liên tục hỏi tình trạng sức khỏe của từng người mới đến, giải thích nguyên nhân gây bệnh rồi nhanh chóng đưa ra "phác đồ điều trị". Phương pháp chủ yếu được giới thiệu là uống nước kiềm, nhịn ăn và với một số trường hợp ung thư thì phải mổ.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 5.

Ông Tuân (áo xanh) cầm míc đang tư vấn cho nhiều người.

Trong buổi 'tư vấn', một người đàn ông quê Nam Định (cũ) tự giới thiệu mắc ung thư phổi và cho biết đã sinh thiết hạch. Ông Tuân cho rằng việc sinh thiết không đúng chỗ là nguyên nhân khiến bệnh nặng hơn.

"Ung thư phổi phải lấy sinh thiết vào phổi, lấy khối u trong phổi để kiểm tra. Không được phép sinh thiết vào hạch. Hạch là cơ quan bảo vệ chúng ta. Sinh thiết vào hạch vài bữa nó bung bét ra. Bác sĩ cố tình để làm bệnh nặng hơn để bệnh nhân chết theo quy trình thì bệnh viện mới kiếm được tiền", ông Tuân nói.

Người này còn khẳng định có thể điều trị khỏi ung thư phổi cho bệnh nhân chỉ sau khoảng 25 ngày. Theo lời ông Tuân, sau hơn 3 tháng điều trị, cơ thể thay đổi hoàn toàn máu mới, chỉ cần trong máu hết tế bào ung thư là được.

"Sau đó, quay lại điều trị khối u, lúc này khối u sẽ có nhiều dạng, u mềm thì sẽ teo đi, u cứng thì không phát triển nữa hoặc u to quá đến độ chín sẽ bể ra rồi đào thải qua đường thở, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện", ông Tuân cho hay.

Khoảng 10h35, sau khi tư vấn 'phác đồ điều trị' xong, ông Tuân tiếp tục "thăm khám" cho một nữ bệnh nhân tự giới thiệu bị ung thư vú giai đoạn 2.

Mời bệnh nhân ung thư thận giai đoạn 4 mua mật gấu, máy lọc ion kiềm

Đến 10h45, người này kê một chiếc giường xếp giữa sân nhà, cạnh chiếc bàn đặt nhiều thiết bị y tế và chai lọ dung dịch, rồi đeo găng tay, khẩu trang, "cầm dao" chuẩn bị "hành nghề".

Bệnh nhân là một cụ ông được cho là bị ung thư thận, có khối u lớn ở vùng thắt lưng và đã nhiều lần được mổ tại cơ sở này. Người bệnh nằm nghiêng trên giường xếp, phía dưới được lót một tấm nilon để hứng máu và dịch chảy ra. Sau khi tháo băng, lộ rõ vết loét lớn bị khoét sâu, ông Tuân dùng ống tiêm bơm chất lỏng vào giữa vết loét, tay còn lại dùng kéo cạo vào vùng tổn thương rồi dùng tay lấy các mảnh mô hoại tử ra ngoài.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 6.

Ông Tuân bơm chất lỏng vệ sinh vùng loét của cụ ông để chuẩn bị cắt bỏ phần mô tổn thương.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 7.

Tiếp đến, tiêm một chất gì đó xung quang vùng tổn thương của ông cụ, máu đỏ loang cả miếng bông xung quanh.

Trong lúc thao tác, người này liên tục hỏi bệnh nhân có đau không. Khi bệnh nhân than đau, ông Tuân tiêm hai mũi chất gì đó quanh khối u rồi tiếp tục dùng dao nhỏ cắt bỏ từng phần mô tổn thương, lau máu bằng bông và đổ chất lỏng vào vùng loét trước khi băng bó lại. Sau khi hoàn tất, bệnh nhân quay trở lại giường xếp cá nhân để nghỉ ngơi.

Xâm nhập cơ sở ‘CHUA BENH BANG NUOC’ trị ung thư- Ảnh 8.

Sau cùng, ông Tuân dùng dao cắt bỏ từng phần mô tổn thương, rồi băng bó lại vết thương.

Hỏi chuyện người đi cùng cụ ông, được biết bà tên M. (55 tuổi), vợ bệnh nhân. Bà cho biết hai vợ chồng từ Bình Dương (cũ) bay ra Hà Nội để điều trị ung thư thận giai đoạn 4 tại cơ sở này.

Theo lời bà M, chồng bà đã điều trị được khoảng 7 ngày tại đây. Thời điểm mới tới, khối u ở vùng thắt lưng to như quả cam. "Cắt khối u được khoảng 4-5 ngày rồi. Ngày nào họ cũng rửa và cắt bỏ thêm một ít", bà M. nói.

Người phụ nữ này cho biết chi phí sinh hoạt và điều trị được tính riêng. "Ăn ở mỗi ngày mất 200.000 đồng. Tiền mổ hết 6 triệu đồng, đóng xong họ mới mổ cho", bà M. cho hay.

Ngoài chi phí mổ, bà M. cho biết nhiều bệnh nhân còn được giới thiệu mua thêm các sản phẩm như mật gấu để hỗ trợ điều trị. "Mật gấu khoảng 2 triệu đồng. Người ta khuyến khích mua vì bảo uống nóng giúp nhanh tan khối u, nhưng không bắt buộc", bà M. nói.

Bên cạnh đó, theo lời bà M., cơ sở này còn giới thiệu nhiều loại máy lọc ion kiềm với giá từ vài chục triệu đồng để hỗ trợ chữa bệnh. "Có nhiều loại máy, giá thấp nhất 15 triệu đồng, rồi 20 triệu, 25 triệu đến 30-40 triệu đồng", bà M. cho biết.

Chủ cơ sở 'CHUA BENH BANG NUOC' từng bị xử phạt hành chính 2 lần

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Nguyễn Thu Phương - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh cho biết cơ sở của ông Nguyễn Tiến Nam không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.

"Theo xác minh và kiểm tra của địa phương, ông Nam nói không khám chữa bệnh, không dùng thuốc tây y mà chỉ mời người dân đến uống nước lọc qua máy", bà Phương nói.

Theo bà Phương, khoản tiền khoảng 200.000 đồng/ngày được cơ sở giải thích là chi phí điện, nước, sinh hoạt đối với những người lưu trú lại tại nhà ông Nam và có thỏa thuận giữa hai bên.

Bà Phương cũng khẳng định ông Nguyễn Tiến Nam không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. "Ông ấy nói không khám chữa bệnh nên cũng không có chứng chỉ hành nghề liên quan", bà Phương cho hay.

Theo bà Phương, trước đó, ông Nguyễn Tiến Nam đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng số tiền 165 triệu đồng. Hiện ông này vẫn chưa chấp hành nộp phạt và đang có đơn khiếu nại, cho rằng quyết định xử phạt của địa phương cũ là không phù hợp.

Lãnh đạo xã Bình Minh làm việc với chủ cơ sở "chữa bệnh bằng nước" Lãnh đạo xã Bình Minh làm việc với chủ cơ sở 'chữa bệnh bằng nước'

SKĐS - Báo Sức khỏe và Đời sống ngày 22/12 đã có bài viết: Bị xử phạt nhiều lần, cơ sở 'chữa bệnh bằng nước' ở Hà Nội vẫn quảng cáo rầm rộ. Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, cùng các ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Nam.

Bị xử phạt nhiều lần, cơ sở "chữa bệnh bằng nước" ở Hà Nội vẫn quảng cáo rầm rộBị xử phạt nhiều lần, cơ sở 'chữa bệnh bằng nước' ở Hà Nội vẫn quảng cáo rầm rộ

SKĐS - Dù đã hai lần bị xử phạt với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, cơ sở "chữa bệnh bằng nước" của ông Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) vẫn tiếp tục hoạt động, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.



Đức Sơn
Ý kiến của bạn