Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra vào sáng ngày 7/8 tại Trường Trung học Debsirin Nonthaburi, thuộc quận Bang Kruai của tỉnh Nonthaburi, nằm ở ngoại ô phía tây bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Theo các nhà chức trách địa phương, nghi phạm là một nam sinh 14 tuổi đang theo học tại trường. Trước khi đến trường thực hiện cuộc tấn công đẫm máu, thiếu niên này đã dùng súng sát hại chính ông bà của mình ngay tại nhà riêng.
Ngay sau khi nhận được tin báo về tiếng súng vang lên vào khoảng 10 giờ sáng, hàng loạt lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế và xe cấp cứu đã khẩn cấp phản ứng, phong tỏa hiện trường và triển khai phương án giải cứu.

Các lực lượng chức năng phong tỏa trường Trung học Debsirin Nonthaburi sau thời điểm vụ xả súng xảy ra. Ảnh: oh Teck Tung Foundation
Báo cáo ban đầu từ phía cảnh sát quốc gia Thái Lan xác nhận ít nhất 6 người tại trường học đã thiệt mạng, bao gồm 3 giáo viên và 3 học sinh. Ngoài ra, nghi phạm cũng được xác định đã tử vong tại hiện trường hoặc sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương do tự sát bằng súng.
Thống kê từ các cơ quan chức năng cho thấy ít nhất 15-22 người khác đã bị thương trong vụ xả súng, trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pattana Promphat cho biết một số nạn nhân bị thương trực tiếp do trúng đạn, trong khi nhiều người khác gặp chấn thương do giẫm đạp hoặc ngã khi hoảng loạn tìm đường tháo chạy khỏi các tòa nhà.
Hiện trường vụ án ghi nhận bầu không khí vô cùng hỗn loạn và tang thương. Nhiều đoạn video được quay từ hiện trường cho thấy hàng trăm học sinh hoảng sợ trèo qua cửa sổ, tháo chạy ra khỏi khuôn viên trường trong sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ.
Bên ngoài cổng trường, hàng dài phụ huynh bàng hoàng ngóng tin con, trong khi các thầy cô giáo và học sinh ôm nhau khóc.
Một nhóm học sinh của trường Debsirin Nonthaburi hoảng sợ trốn dưới gầm bàn trong phòng học ở thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Video: Ian/X
Một học sinh 18 tuổi chứng kiến sự việc kể lại rằng ban đầu em tưởng đó là tiếng pháo nổ hoặc tiếng va đập mạnh, nhưng ngay sau đó là chuỗi tiếng súng vang lên liên tiếp rồi im bặt, sau đó lại tiếp diễn khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy.
Một nữ sinh lớp 12 chia sẻ khoảnh khắc sinh tử khi nghe thấy tiếng súng nổ ở ngay tầng phía trên phòng học của mình. "Em sợ mình sẽ chết và sợ mình sẽ không thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ", nữ sinh sợ hãi kể lại. "Em nghe thấy nhiều tiếng súng nổ rất to vì có vẻ như nghi phạm đang ở ngay tầng phía trên phòng học của chúng em. Em thậm chí còn nghe thấy tiếng đạn găm xuống sàn nhà".
Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng ngắn 9mm thuộc sở hữu của ông mình, vốn là một cựu giáo viên. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 26 vỏ đạn đã bắn cùng 34 viên đạn chưa sử dụng trong túi của nghi phạm.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần và khắc phục hậu quả vụ thảm kịch.

Hình ảnh nghi phạm vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi. Ảnh: Đội cứu hỏa và cứu nạn Boonwipa
Debsirin Nonthaburi là một trong những trường trung học uy tín nằm trong hệ thống giáo dục Hoàng gia Thái Lan, với quy mô khoảng 3.100 học sinh và gần 150 giáo viên trong năm học 2025. Sự việc lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực súng đạn tại quốc gia Đông Nam Á này.
Dù quy định các thủ tục pháp lý khá nghiêm ngặt về sở hữu vũ khí, Thái Lan vẫn ghi nhận tỷ lệ sở hữu súng trong dân thường thuộc hàng cao nhất khu vực Đông Nam Á, với ước tính hơn 10 triệu khẩu súng đang lưu hành.
Những năm gần đây, nước này liên tục trải qua các vụ xả súng kinh hoàng tại trường học, trung tâm thương mại và nơi công cộng, làm dấy lên những làn sóng tranh luận gay gắt về việc thắt chặt quản lý súng đạn và chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.