Xã hội hóa...

Xã hội
- Tôi thấy bây giờ nhiều nơi hay nhắc đến khái niệm “xã hội hóa” nhưng quả thật chưa hiểu là thế nào! - Hai Phiếm nói.

(SKDS) - Tôi thấy bây giờ nhiều nơi hay nhắc đến khái niệm “xã hội hóa” nhưng quả thật chưa hiểu là thế nào! - Hai Phiếm nói.

- Dễ hiểu là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”...

- Mình dốt thật! - Hai Phiếm nhăn nhó. Nhưng bác cụ thể một tý cho tôi sáng ra được không?

- Ví dụ như báo đăng về Trường mầm non Bắc Sơn ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã thu của các cháu lên đến 14 khoản, bao gồm: xã hội hóa giáo dục 500.000đ, quỹ phụ huynh 70.000đ, quỹ khuyến học 50.000đ, Bảo Việt 40.000đ, điện 20.000đ/cháu/tháng = 180.000đ/cháu/năm, học phí 90.000đ/cháu/tháng = 810.000đ/cháu/năm (gồm cả tiền dạy thêm thứ 7), nước 10.000đ = 90.000đ/cháu/năm, nước sạch 5.000đ/cháu/tháng = 45.000đ/cháu/năm, vệ sinh công cộng 7.000đ/tháng = 63.000đ/năm, đồ dùng học tập 81.000đ/cháu/năm, đồ dùng 5 góc 150.000đ/cháu/năm, đồ dùng cá nhân 52.000đ/năm, quỹ lớp 60.000đ, giấy vệ sinh 50.000đ.

- À... à... tức là “trên” thì cấm lạm thu nhưng “dưới” thì kêu gọi “xã hội hóa”!

- Mà xã hội hóa thế này nhất định thành công bởi cấm có phụ huynh nào dám phản đối... Trường tiểu học cũng trong phường Bắc Sơn này cũng “xã hội hóa” không kém trường mầm non! Cụ thể như...

- Biết rồi! Tóm lại là nhà có 2 đứa trẻ học tiểu học và mầm non ở đây thì đầu năm phải “xã hội hóa” khoảng 8 triệu... Lương cả tháng của 2 vợ chồng làm cơ quan nhà nước chả đủ chưa kể thu nhập gia đình làm nông thuần túy... Thế chính quyền phường và lãnh đạo phòng giáo dục có biết không?

- Sao hỏi dốt thế không biết! Khi vụ việc tung lên báo thì chắc chắn là lãnh đạo phải “ngạc nhiên”, “bất ngờ” vì không biết chứ!

- Tôi muốn nói cái “biết” trước khi bị phản ánh để đoán lãnh đạo phường và phòng giáo dục có được hiệu trưởng “xã hội hóa” không?

- Vẫn phải đợi xem 2 vị hiệu trưởng Trường mầm non và Tiểu học Bắc sơn có bị kỷ luật cách chức vì sự lạm thu tinh vi này không mới hay lãnh đạo biết hay giả vờ không biết!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn