Messi sẽ là chân sút khiến tất cả các thủ môn phải lo ngại tại World Cup lần này. |
Đối với giới đam mê túc cầu, World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh, tại nơi đây sẽ diễn ra các trận cầu đỉnh cao của thế giới mà trong đó là sự so kè của các chân sút đến từ các quốc gia khác nhau. Những cái tên dưới đây rất quen thuộc trong màu áo các câu lạc bộ, nhưng liệu ai sẽ tỏa sáng trong đấu trường thế giới sắp tới đây, đó là một câu hỏi lớn, chỉ còn cách chờ xem xong World Cup 2010 tại Nam Phi, chúng ta mới biết chính xác được.
1. Lionel Messi (Argentina)
Với tài năng thiên bẩm, khả năng săn bàn siêu hạng, kĩ thuật cá nhân thượng thừa và một nhãn quan chiến thuật không thể chê vào đâu được khiến Messi vượt trội hơn so với phần còn lại. Tuy nhiên, những gì anh có được chỉ ở màu áo của Barcelona, trong khi ở đội tuyển quốc gia, Messi vẫn là một ẩn số. World Cup 2010 sẽ là cơ hội để anh chứng minh giá trị của mình.
2. Wayne Rooney (Anh)
Không có gì phủ nhận được phong độ của Rooney trong mùa giải vừa qua, người hâm mộ đội bóng "tam sư" đang trong chờ vào Rooney để giải vận (đội tuyển có rất nhiều ngôi sao nhưng hay lận đận ở các kỳ World Cup). Ở xứ sở sương mù, tất cả đang đặt niềm tin vào Rooney và Fabio Capello sẽ giúp tam sư lên ngôi vô địch ở World Cup này.
3. Samuel Eto'o (Cameroon)
Cũng đến từ Châu Phi, với biệt danh là "báo đen", Samuel Eto'o hiện tại là tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại ở ĐTQG Cameroon. Có phong độ rất tốt trong màu áo Inter, "báo đen" hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp tại WC lần này.
4. Luis Fabiano (Brazil)
Dunga đã gạt cả Ro "béo", Pato và Adriano khỏi đội hình ĐT Brazil dự WC 2010, và đặt niềm tin vào Luis Fabiano. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của vị HLV này lớn đến thế nào đối với chân sút đang đầu quân cho Sevilla. Tại World Cup này, Fabiano sẽ phải chứng minh anh xứng đáng với niềm tin ấy của Dunga.
5. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà)
Với biệt danh là "voi rừng" thì mọi người cũng dễ hiểu sức mạnh của tiền đạo này như thế nào và khỏi phải bàn cãi. Vừa mới giành cú đúp cùng Chelsea, cũng là chân sút số một tại Premier League, Bờ Biển Ngà rất hi vọng anh sẽ mang phong độ này đến Nam Phi để so tài.
6. Diego Forlan (Uruguay)
Là "hàng hạ giá" của MU, nhưng khi qua Atletico Madrid, Forlan lại đạt được một phong độ tuyệt vời, mới nhất, Forlan đã ghi hai bàn thắng giúp Atletico Madrid giành cúp Europa. Anh hiện là ngôi sao sáng nhất của Uruguay tại World Cup 2010 tại Nam Phi này. Đây là cơ hội để Forlan chứng tỏ cho cả thế giới biết giá trị đích thực của mình.
7. Fernando Torres (Tây Ban Nha)
Không thể hiện được nhiều trong mùa giải năm nay bởi những chấn thương liên tiếp, ty nhiên Torres vẫn được đánh giá là một chân sút hàng đầu tại World Cup 2010. Là mẫu trung phong cắm mang lại tầm ảnh hưởng rộng, Torres luôn biết tỏa sáng khi cần thiết. Pha làm bàn vào lưới của đội tuyển Đức trong trận chung kết Euro 2008 là một ví dụ điển hình.
8. Diego Milito (Argentina)
Vẫn chưa có được một vị trí chính thức trong đội hình của Diego Maradona nhưng chắc chắn sau khi chứng kiến Miligol chơi bừng sáng trong màu áo Inter với những bàn thắng quý hơn "vàng mười", El Diego sẽ phải nghĩ lại. Phong độ của "sát thủ" này xứng đáng mang về cho anh một vị trí chính thức trong giải đấu trên đất Nam Phi sắp tới.
9. David Villa (Tây Ban Nha)
Tạp chí Bóng đá Thế giới 2009 đã bầu chọn David Villa là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất hành tinh. World Cup 2010 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để chân sút người Tây Ban Nha này đánh bóng tên tuổi vốn đã sáng chói của mình trước Real Madrid và Barcelona, 2 đội bóng đang rất muốn có được sự phục vụ của anh.
10. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
Mặc dù chơi khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên với Real Madrid, tuy nhiên ở WC 2010 này, đội tuyển Bồ Đào Nha của C.Ronaldo lại gặp phải khá nhiều khó khăn khi rơi vào bảng đấu được coi là tử thần, có mặt Brazil-đội 5 lần vô địch thế giới và Bờ Biển Ngà-đang sở hữu nhiều ngôi sao với phong độ rất cao trong màu áo các câu lạc bộ. Chỉ có cách tỏa sáng tại WC 2010 Ronaldo mới có thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu và khẳng định với thế giới rằng anh là một cầu thủ đẳng cấp.
Đăng Anh