WC công cộng

Xã hội
- Này ông nhà báo! Tôi thấy ông hỏi chuyện rất lắm những là dao mổ, máy ghi âm, rồi đến mẩu gạch cũng hỏi vậy mà WC công cộng chúng tôi ông lại lờ đi là sao?

- Này ông nhà báo! Tôi thấy ông hỏi chuyện rất lắm những là dao mổ, máy ghi âm, rồi đến mẩu gạch cũng hỏi vậy mà WC công cộng chúng tôi ông lại lờ đi là sao?

- Dạ thưa... các bác tuy có tên là "nhà vệ sinh" nhưng em sợ đưa lên báo có vẻ không được vệ sinh cho lắm...

- Đến ông cũng nghĩ thế chả trách...

- Sao ạ?

- Coi thường chúng tôi, quên chúng tôi cho nên trong một thành phố văn minh hiện đại vẫn cứ tồn tại những mùi thoang thoảng rất không dễ chịu. Vì thiếu chúng tôi nên đi đâu cũng thấy những con người của thế kỷ 21 úp mặt vào bờ tường, gốc cây để sản xuất ra những bãi nước loang loáng 7 màu, tất nhiên có mùi khai mà dân ta vẫn gọi là "đái nặc danh"...

- Vâng vâng... Chuyện ô nhiễm như sông Thị Vải bị chết mới được nhiều người quan tâm bởi đấy là mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển chứ chuyện ô nhiễm môi trường do chính con người gây nên trong thành phố hình như là chuyện vặt.

- Cuộc sống này không có gì là vặt cả. Chỉ có cách nghĩ và tầm nhìn vặt mà thôi. Chao ôi, chỉ thương mấy bà có nhà chỗ khuất kẻ chữ "cấm không được đái" mà có người lại tưởng "đái được không cấm" như đọc chữ Tàu! Vẽ cả kéo, cả dao lên tường dọa "cắt" thằng tiểu bậy mà nó cũng chả hãi. Có người chả cúng lễ ai nhưng treo bàn thờ lên gốc cây, đặt bát hương vào cho có vẻ thần linh ngự trị mới giảm được phần nào...

- Đúng là thành phố ta còn ít WC các bác...

- “Ít” nghiêm trọng ấy chứ! Đi trên đường bỗng lâm “sự cố” muốn vào nhờ nhà ai thì họ sợ trộm cướp tắt mắt hay trinh sát nhà họ.

- Vì vậy hôm nay bác đến gặp em...?

- Không phải vì chúng tôi mà vì người dân. Tại sao không cho chúng tôi vào danh sách các công trình như một sự đồng bộ của quy hoạch phát triển thành phố?

- Bác thông cảm! Chuyện của bác ăn thua gì. Đến cây cầu làm xong còn "đắp chiếu để đấy" không thể sử dụng được bởi... chưa có đường dẫn lên cầu nữa là. Cháy nhà nhiều khi lính cứu hoả không cho vòi rồng vào được vì ngõ chật hoặc trụ nước cứu hỏa không có hay hỏng hóc... Phải biết sống chung với sự thiếu đồng bộ thôi!...

- Chao ôi, cứ nói những điều to tát, lo làm những công trình kỳ vĩ nhưng lại quên những chuyện tưởng như vặt vãnh liên quan trực tiếp đến đời sống con người... Nhà cao tầng đứng chót vót nhưng lại quên hệ thống thoát nước, thành phố phát triển đô thị, dân số tăng chóng mặt nhưng bệnh viện chẳng thêm là bao và nhà tang lễ thì càng hiếm hoi...

- Bởi những cái bác nói không có nhiều lợi nhuận. Một vị bộ trưởng đáng kính đã phải chua xót kêu lên rằng người ta thích xây nhà cao tầng đem bán, cho thuê hơn là xây bệnh viện đó sao!

- Hóa ra thân phận WC công cộng chúng tôi mãi bị lãng quên trong sự phát triển đô thị.

- Làm gì mà bi quan đến vậy. Hãy đến trung tâm một thành phố lớn của ta xem! Đồng loại của bác tọa lạc ngay bên cạnh một hồ nổi tiếng nhá! Trước WC công cộng này còn có bán cả... kem, bim bim và rất nhiều thứ khác! Mấy ai được như thế mà còn trách thân phận mình...

- Đã bảo là không vì tôi mà vì nhu cầu của cư dân đô thị và khách muôn phương đến thành phố mà!

- Hay việc thiếu các bác cũng là phương cách... phát triển kinh tế?

- Hả?

- Vì muốn "giải quyết nỗi buồn" là cứ phải vào nhà hàng, siêu thị, không mua gì cũng phải thăm quan!

- Thế thì... chịu rồi!

- Mong muốn của các bác lúc này...

- Cùng với hầm đường bộ, xin có thêm những hầm WC công cộng dưới mặt đất có mũi tên chỉ dẫn đàng hoàng để dân yên tâm ra đường ngắm vẻ đẹp thành phố và đô thị sạch hơn...

- Xin cảm ơn.

Lê Quý


Ý kiến của bạn