Vượt lên nỗi đau, cứu giúp mọi người

Xã hội
Hình ảnh một người thương binh đã nhiều tuổi với nụ cười tươi rói, lời nói ân cần thăm hỏi, động viên những người cao tuổi khi làm quen với phương pháp dưỡng sinh tâm thể đã khiến nhiều người cảm phục. Bởi chẳng mấy người biết ông từng là một thương binh nặng, vượt lên nỗi đau của mình để giúp mọi người.
Hình ảnh một người thương binh đã nhiều tuổi với nụ cười tươi rói, lời nói ân cần thăm hỏi, động viên những người cao tuổi khi làm quen với phương pháp dưỡng sinh tâm thể đã khiến nhiều người cảm phục. Bởi chẳng mấy người biết ông từng là một thương binh nặng, vượt lên nỗi đau của mình để giúp mọi người.

Tinh thần của người lính

Ông Hồ Đức Hòa là một thương binh, hiện đang sống tại số nhà 37, Trần Quang Diệu (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam). Sinh năm 1946, ông Hòa lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên lên đường đánh giặc giữ nước, giải phóng quê hương. Năm1965, ông lên Tiên Phước nhận nhiệm vụ làm tổ trưởng quân báo - trinh sát. Thời gian này ông cùng đồng đội chuẩn bị chiến trường, nắm tình hình địch giúp bộ đội mở những trận đánh lớn. Đôi mắt người thương binh ấy như rực lửa khi nhớ lại lần tiêu diệt một tên thám báo tên Hùng đã gây nhiều tổn thất cho cách mạng. “Lệnh cấp trên là phải bằng mọi cách tiêu diệt bằng được tên thám báo nguy hiểm này, nhưng vốn tinh ranh và ma mãnh nên tên Hùng đã nhiều lần cảm nhận được và đề phòng cảnh giác, lúc nào cũng thủ sẵn trong người khẩu K59. Vào năm 1966, tại ấp Hữu Lâm (nay là thôn Bình An, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước), lúc đó anh em chúng tôi phối hợp cùng tổ đặc công 45 Tiên Phước bày binh bố trận để tiêu diệt bằng được tên này. Tôi được bố trí nằm ngay chỗ mương nước sát đường, trên lấp đầy lá cây. Lúc tên Hùng đi tới, tôi nhanh chóng bò dậy áp sát và dùng khẩu AK siết cò, một loạt đạn văng ra khiến tên thám báo gục ngay tại chỗ!” - ông tự hào kể lại.

Vượt lên nỗi đau, cứu giúp mọi người 1
 Tấm lòng người thương binh già với các em khuyết tật.
Năm 1969, trong lúc làm nhiệm vụ tại Tiên Cảnh, ông giẫm phải mìn jíp, may mắn thoát chết nhưng ông bị thương, phải cắt bỏ chân trái. Cùng thời gian này, ông hành quân ra Bắc chữa thương và nhận nhiệm vụ mới. Sau đó được cử đi học và làm việc tại X81- Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô). Mắt ông đỏ hoe khi nhắc đến những người đồng đội, đồng chí một thời vào sinh ra tử. Vì thế dù sinh sống, có gia đình con cái ngoài Hà Nội nhưng ông vẫn đau đáu nỗi niềm được về lại quê hương để gặp gỡ, thăm hỏi những người bạn cũ. Đồng thời muốn được làm một gì đó cho quê hương mà theo ông: “Hình như tôi còn mắc nợ với nơi này!”.  Đến năm 1998, ông chuyển hẳn về Tam Kỳ sinh sống. Cả hai vợ chồng già trong một căn nhà nhỏ. Được một thời gian, người vợ không may lâm bệnh nặng, đi lại khó khăn. Bản thân ông, mang trong mình vết thương chiến tranh nên thường xuyên đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Với đồng lương hưu ít ỏi và tiền của các con gửi để chữa bệnh cho cha, ông đã gõ cửa nhiều nơi nhưng bệnh tình của hai vợ chồng vẫn không thuyên giảm.

Trong một lần gặp lại người bạn hiện sống ở Đăk Lăk, ông được người bạn chỉ cho cách hỗ trợ chữa bệnh không cần dùng thuốc mà chỉ bằng cách dưỡng sinh tâm thể. Còn nước còn tát, ông đã học theo phương pháp của người bạn này, đồng thời bỏ công nghiên cứu. Được một thời gian áp dụng phương pháp dưỡng sinh tâm thể, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt.

Vượt lên nỗi đau, cứu giúp mọi người 2
 Bằng khen về những đóng góp của ông.

Nghị lực phi thường và tấm lòng của một thương binh

Năm 2006, thấy phương pháp hỗ trợ chữa bệnh không dùng thuốc đem lại hiệu quả rõ rệt, ông cùng ông Trần Văn Thu - Chủ tịch Hội Đông y TP. Tam Kỳ mời các hướng dẫn viên (HDV) về khám, giúp chữa miễn phí bằng phương pháp này tại Quảng Nam. Trước đó, nhiều lần ông trực tiếp gặp nhạc sĩ, đại tá Doãn Nho - Viện Nghiên cứu Ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể Trung ương để trao đổi, xin ý kiến. Ông tâm sự: “Ban đầu mọi người đến khám còn tỏ vẻ dè dặt, ngờ vực. Nhưng sau khi thấy hiệu quả của phương pháp dưỡng sinh tâm thể nên người ta đến khám mỗi lúc một đông hơn”. Chính điều đó càng tạo cho ông một động lực, niềm tin để giúp người bệnh và xã hội nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Ông đã đứng ra tổ chức khám miễn phí ở nhiều nơi như Hội An, Thăng Bình, Điện Bàn, Tiên Phước... Tự nguyện, tự túc kinh phí... ông đến với những người hay đau ốm, bệnh tật bằng cả cái tâm của người lính cụ Hồ. Gần nhất là trường hợp em Trịnh Văn Tài (16 tuổi) bị viêm đa khớp  phải nằm một chỗ, không đi đứng được. Ông đến tận nhà hỏi han và mời hướng dẫn viên tới khám, áp dụng phương pháp này, đến nay em Tài đã đỡ bệnh, đi lại được.

Hiện tại, ông Hòa mở lớp tập dưỡng sinh tâm thể tại chùa Tam Đàn (Phú Ninh). Lớp tập bắt đầu từ 2 - 5 giờ chiều hằng ngày thu hút đông đảo bà con. Còn buổi sáng, ông mời người tới làng Hòa Bình để trực tiếp tập cho các trẻ em nhiễm chất độc da cam. Ông Hòa cũng cho biết, phương pháp dưỡng sinh tâm thể rất đơn giản, chỉ bằng cách hít thở, vận động đơn giản cùng với việc giữ cho tâm lành, rất nhiều người đã có lại sức khỏe ổn định. Nhiều người mắc các chứng bệnh như: suy tim, tăng huyết áp, thiếu ôxy não, phù thận, đau cột sống, đau khớp... đã chạy chữa ở một số nơi nhưng vẫn đau yếu, sau khi sử dụng phương pháp dưỡng sinh tâm thể đã có những chuyển biến tích cực. Dưỡng sinh tâm thể là một liệu pháp dùng “năng lượng” để hỗ trợ cơ thể tự điều chỉnh, nên ban đầu người bệnh cần đến một điểm tập, hay gặp một người đi trước để nắm bắt phương pháp. Sau đó người bệnh vận động cơ thể, sử dụng “năng lượng” từ đôi bàn tay để day, xoa, bóp chỗ bị đau trên cơ thể, tự cảm nhận sự thay đổi. Sau buổi tập thì uống một cốc nước đun sôi để nguội. 10 ngày là kết thúc một liệu trình.

Vượt lên nỗi đau, cứu giúp mọi người 3
 Lớp học dưỡng sinh tâm thể do ông Hòa hướng dẫn.

Ông Võ Văn Kiến - Giám đốc làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc, nơi nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh trong chiến tranh và con em của họ bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin rất cảm kích trước những việc làm nhân nghĩa của ông Hòa đối với cộng đồng. “Sau gần hai tuần triển khai phương pháp tập dưỡng sinh tâm thể tại trung tâm, các em đã có sự chuyển biến đáng kể về tâm lý, hành vi nói năng, ứng xử. Chúng tôi cần lắm những tấm lòng như ông Hòa để giúp đỡ cho các em sớm hòa nhập với cộng đồng!” - ông Kiến nói.

Bây giờ đã ngoài 60 tuổi nhưng người thương binh này vẫn miệt mài, lặn lội khắp các vùng miền xứ Quảng để tìm hiểu những mảnh đời bệnh tật, giúp họ bớt nỗi đau bệnh tật. Ông nói: “Tôi chẳng mong gì cho mình, chỉ mong những người bệnh có được một phương pháp hỗ trợ sức khỏe hiệu quả mà ít tốn kém, phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể áp dụng được ở mọi địa phương. Chúng tôi mong muốn chính quyền tỉnh tạo điều kiện để xây dựng Hội Dưỡng sinh tâm thể tại Quảng Nam, quảng bá rộng rãi để bà con biết đến, từ đó giúp đỡ được nhiều người hơn nữa!”. Được biết, năm 1985 ông Hòa được phong quân hàm thiếu tá. Ngoài ra, ông còn được phong các danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới, huy hiệu Dũng sĩ quyết thắng... cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác.

GIA LY - THỪA THIÊN

 

Ý kiến của bạn