Thông qua các kênh truyền thông, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến đảo Lý Sơn với nhiều cảnh đẹp, di tích văn hóa lịch sử và hải sản tươi nằm giữa đại dương mênh mông.
Đảo Lý Sơn có diện tích gần 10km2, với mật độ dân số khoảng 22.000 nhân khẩu, người dân mưu sinh chính nhờ nghề biển (đánh bắt hải sản) và nông nghiệp (hành, tỏi, dưa hấu, bắp,…). Thừa hưởng từ thiên nhiên, người dân Lý Sơn sở hữu các cảnh đẹp như chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới và đảo Bé hoang sơ. Về di tích văn hóa lịch sử, đảo Lý Sơn được biết đến với văn hóa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, bảo tàng và tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Đình Âm linh tự,…

Chùa Hang là di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia, còn mang ý nghĩa linh thiêng thờ Phật, Quan thánh và Thập nhị Diêm Vương.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là tài sản vô giá của người dân Lý Sơn.

Cảnh đẹp Lý Sơn nhìn từ trên núi Thới Lới.

Anh Hoàng Thái Bình (Hà Nội) cho biết: “Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, do đó gia đình tôi quyết định đi chơi ở đảo Lý Sơn. Lúc đầu nghe trời mưa, biển động nhưng cơ quan chức năng cho tàu cao tốc đi được nên gia đình tôi vẫn thực hiện theo kế hoạch”.
Theo quy định, tuyến vận tải tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) đi Lý Sơn và ngược lại bị cấm lưu thông khi thời tiết gió cấp 7. Tuy nhiên, trong 3 ngày qua, thời tiết có gió cấp 5, cấp 6 và biển động, nhiều du khách bất chấp nguy hiểm để được đi ra đảo Lý Sơn tham quan.

Ông Đặng Quang Sơn – Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ - thống kê, từ ngày 1/1 đến nay, mỗi ngày có từ 2 đến 3 tàu đưa khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn đi du lịch, số lượng khách ước khoảng 1.500 lượt người đến từ Hà Nội, Cần Thơ, TPHCM,… và du khách các nước Pháp, Nga, Mỹ...
Theo Dân Trí