
Sau những giờ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi lại cùng nhau chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: Duy Ngọc.
Sau những giờ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) lại cùng nhau chăm sóc vườn rau xanh. Từ thành quả tăng gia, những bó rau, con gà được trao tặng người dân khó khăn, góp phần lan tỏa nghĩa tình quân – dân.
Những mầm xanh ở doanh trại
Một buổi sáng tháng 9/2026, khi những tia nắng đầu ngày vừa trải xuống khuôn viên Ban CHQS phường Ba Ngòi, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đã bắt tay vào công việc tăng gia sản xuất. Người tưới rau, người nhổ cỏ, người thu hoạch, người chăm sóc đàn gà, đàn heo. Mỗi phần việc được phân công, luân phiên thực hiện, tạo nên không khí lao động khẩn trương nhưng vui vẻ.
Khu vườn tăng gia được tận dụng từ quỹ đất của đơn vị. Những luống rau xanh được chăm sóc cẩn thận, trồng luân phiên nhiều loại rau, vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, vừa góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ.

Những mầm xanh làm đẹp khuôn viên đơn vị, góp phần làm đủ đầy hơn bữa cơm và tiếp tục hành trình đến những gia đình còn khó khăn. Ảnh: Duy Ngọc.
Không chỉ là hoạt động tăng gia sản xuất, khu vườn còn trở thành không gian để những chiến sĩ trẻ rèn luyện tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và thêm gắn bó với đồng đội.
Với các chiến sĩ trẻ như Mai Hà My, Nguyễn Thanh Nhật Tiến, Trương Văn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Khoa… những công việc tưởng chừng đơn giản như gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ… đã dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống quân ngũ.
Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ, được cùng đồng đội chăm sóc từng luống rau, theo dõi cây lớn lên từng ngày giúp các chiến sĩ hiểu hơn giá trị của lao động và trân trọng thành quả do chính bàn tay mình tạo ra.

Chiến sĩ trẻ Mai Hà My cùng đồng đội chăm sóc vườn rau. Ảnh: Duy Ngọc.
Chiến sĩ Mai Hà My chia sẻ: "Công việc của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng, chủ yếu là tưới rau, cùng đồng đội nhổ cỏ. Tôi thấy rất vui khi được tham gia công việc chung và càng vui hơn khi những luống rau do mình chăm sóc ngày càng phát triển xanh tốt".
Còn chiến sĩ Nguyễn Đình Khoa cho biết, những giờ cùng đồng đội chăm sóc vườn tăng gia là khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa. "Tôi thấy rất vui khi được góp sức chăm sóc những luống rau xanh, đàn gà để có thêm thực phẩm phục vụ đơn vị và trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn", Khoa nói.
Ấm áp nghĩa tình quân – dân
Từ những luống rau xanh được chăm chút bằng mồ hôi, công sức của người lính, thành quả sau mỗi vụ thu hoạch lại tiếp tục hành trình sẻ chia. Những bó rau tươi được lựa chọn, bó gọn cùng những con gà tăng gia được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo, mang đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Theo Ban CHQS phường Ba Ngòi, đến nay đơn vị đã tổ chức 3 đợt trao tặng thực phẩm sạch, với khoảng 600 bó rau và 125 con gà đến tay người dân.

Những bó rau xanh được trao tận tay người dân. Ảnh: Duy Ngọc.
Những phần quà không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng công sức, tình cảm và sự sẻ chia của người lính.
Bà Mấu Thị Mai, người dân ấp Bà Hùng, tổ dân phố Giải Phóng, chia sẻ: "Bà con rất vui khi được bộ đội cho rau, gà. Tuy không nhiều nhưng bà con rất quý. Bà con rất mong các anh tiếp tục đồng hành với người dân".
Theo chị Mấu Thị Yến, Tổ trưởng tổ dân phố Giải Phóng, sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi không chỉ giúp người dân vơi bớt một phần khó khăn trong sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực.
"Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi thực sự là nguồn động viên đối với bà con, giúp bà con vơi bớt gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày", chị Yến nói.

Người dân ở Tổ dân phố Giải Phóng phấn khởi được nhận quà từ Ban CHQS phường Ba Ngòi. Ảnh: Duy Ngọc.
Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi cho biết, việc tận dụng nguồn rau, thực phẩm từ hoạt động tăng gia để hỗ trợ người dân là cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Theo Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, mô hình "Vườn tăng gia sản xuất" vừa phát huy hiệu quả quỹ đất, nguồn lực của đơn vị, vừa góp phần chia sẻ khó khăn với những hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân.

Những bó rau xanh được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi trao tận tay người dân. Ảnh: Duy Ngọc.
"Những phần quà tuy giá trị vật chất chưa lớn nhưng chứa đựng trọn vẹn tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia chân thành của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Những mầm xanh không chỉ làm đẹp khuôn viên đơn vị, góp phần làm đủ đầy hơn bữa cơm đơn vị mà còn tiếp tục hành trình đến những gia đình còn khó khăn.", Thượng tá Chơn chia sẻ.
Với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Ba Ngòi, vườn tăng gia không đơn thuần là nơi tạo ra nguồn thực phẩm sạch. Đó còn là nơi rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức lao động và tình đồng chí, đồng đội; đồng thời trở thành "cầu nối" đưa tình cảm của người lính đến gần hơn với người dân.