Không cần đi xa tới Ba Vì hay Đà Lạt, mùa dã quỳ năm nay dù nở muộn vẫn kịp nhuộm vàng một góc Xuân Đỉnh (Hà Nội). Hàng nghìn bông hoa bung nở đồng loạt, phủ kín sườn đồi và soi bóng xuống con lạch nhỏ, gợi nhớ sắc nắng của miền cao nguyên. Trong ánh sáng dịu đầu đông, vườn dã quỳ trở thành phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh đầy chất thơ của du khách.

Chị Bích Thủy đến từ Dương Nội, phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: "Trước đây tôi đã từng lên Ba Vì để ngắm dã quỳ, nên khi nghe tin giữa Thủ đô có một vườn dã quỳ lớn và đẹp như thế này tôi thật sự bất ngờ. Hoa đang nở rực rỡ, khung cảnh lại rất tự nhiên, cảm giác chẳng khác gì đang đứng giữa triền núi".
Anh Dương Văn Đạt (chủ vườn dã quỳ Xuân Đỉnh) cho biết: "Vườn được trồng từ năm 2018. Loại hoa này chỉ ươm được vào đúng thời điểm, nếu lệch mùa thì gần như không thể nhân giống số lượng lớn. Trên núi thì dã quỳ đã quen thuộc rồi, nên tôi muốn tạo một không gian mới lạ để những người yêu hoa có chỗ chụp hình độc đáo, khác biệt".
Dã quỳ bung sắc giữa Thủ đô, hút hàng loạt chị em đến check-in.

Nhóm chị em len lỏi qua lối mòn phủ đầy dã quỳ để tìm vị trí chụp ảnh đẹp.

Du khách tạo dáng trên cầu tre giữa sắc vàng của dã quỳ, khung cảnh gợi cảm giác như lạc vào một khu vườn cổ tích.

Một góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích với khung cửa gỗ cũ đặt giữa triền hoa.

Chị em phụ nữ tạo dáng bên những chùm hoa vàng rực – điểm nhấn khiến khu vườn như sáng bừng giữa ngày đông.

Làn khói mỏng kết hợp ánh sáng chiều tạo nên không gian huyền ảo, làm nổi bật sắc vàng của dã quỳ.

Khoảnh khắc thư thái, nơi sắc vàng nổi bật trên nền xanh mướt của đồi dã quỳ.

Từng bông dã quỳ khoe sắc giữa tiết trời se lạnh, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ.

Cận cảnh bông dã quỳ đang độ nở đẹp nhất – biểu tượng của sức sống và ánh nắng mùa đông.

Toàn cảnh vườn dã quỳ Xuân Đỉnh nhìn từ trên cao, sắc vàng trải rộng theo sườn đồi bên dòng nước nhỏ.