Vườn chùa thành nơi giữ xe

Xã hội
Khoảng gần 1 năm nay, vườn của ngôi chùa cổ Duệ Tú (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị biến thành bãi trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ những người buôn bán tại khu chợ tạm gần đó.

Khoảng gần 1 năm nay, vườn của ngôi chùa cổ Duệ Tú (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị biến thành bãi trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ những người buôn bán tại khu chợ tạm gần đó. Khu vườn khá rộng rãi nằm phía trước khuôn viên của chùa là nơi đặt đài sen với tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát cùng rất nhiều cây xanh được uốn trồng đẹp mắt. Thường ngày, nơi đây là chỗ dạo mát, chỗ chơi thể thao của các cháu nhỏ sống quanh khu vực chùa. Từ ngày những người buôn bán để xe trong khuôn viên vườn chùa đã ít nhiều ảnh hưởng tới chốn vui chơi dạo mát của người dân nói chung…

Là một người dân sống gần chùa, nhưng tôi cũng không hiểu là có sự “thỏa thuận” nào giữa nhà chùa với những người làm công tác tổ chức khu chợ tam để hình thành nên bãi xe ở khu vườn chùa. Theo dự đoán của nhiều người thì cũng có thể nhà chùa làm phúc khi cho để xe nhờ ở đó để giải quyết nạn ách tắc giao thông, vì vốn khu chợ họp trên trục đường lại có quá nhiều người qua lại mỗi sáng nên để xe ngoài đường ít nhiều là không ổn (?!). Có một số ít người “độc miệng” lại nói nhà chùa làm kinh tế khi cho để xe ở đó thì ít nhiều mỗi tháng cũng có mức thu nhập nhất định do những người trong ban tổ chức chợ trả (vì những người buôn bán để xe ở đây đều phải trả tiền hàng ngày) (?!)…

Khi vườn chùa biến thành bãi trông giữ xe thì dù với tình huống, hoàn cảnh như thế nào cũng khó lòng chấp nhận được: thứ nhất là khuôn viên của bất cứ ngôi chùa nào cũng cần phải được yên tĩnh, thanh tịnh, không vướng bụi trần. Thứ hai bởi đây là khu chợ tạm họp tại một khu dân cư đông đúc, lại diễn ra trên đường đi lại gần chùa thì càng không có lý do gì để nhà chùa phải “làm phúc” theo kiểu cho để xe nhờ, bởi lẽ dư luận địa phương đã và đang mong muốn chính quyền phường sở tại dẹp bỏ cái chợ tạm đem đến lợi thì ít mà hại thì nhiều này. Thứ ba là trong số những xe đạp, xe máy được đem vào vườn chùa để đó, không chỉ có các xe chở hoa quả, rau… mà không ít xe còn chở cả thịt lợn, tôm cá với máu mê bê bết dính đầy yên, cáng xe trông đã hãi hùng, mà môi trường chùa chiền thì đâu thể chấp nhận sự sát sinh như vậy!

Từ thực trạng và những “thắc mắc” của đại bộ phận người dân trong khu vực, mong nhà chùa, những người trong ban tổ chức khu chợ tạm, chính quyền phường Quan Hoa nhanh chóng đưa ra câu trả lời để mọi người thông hiểu…

Tuấn Hà (Quan Hoa, Cầu Giấy)


Ý kiến của bạn