Hai Phiếm bảo:
- Khán giả màn ảnh nhỏ từng rất thích những chương trình gameshow...
- Tôi già rồi còn thích nữa là! Ấy cái hồi đầu sao mà mê cái “SV 96” thế! Vui quá là vui!
- Bây giờ cũng chả thiếu chương trình vui và hấp dẫn như “Ai là triệu phú”, “Đường lên đỉnh Olympia”... hoặc nhân văn như “Lục lạc vàng”...
- Những chương trình gameshow trí tuệ ai chả thích nhưng khi khán giả bị bội thực thì vui quá hóa nhàm thật!
- Là bác định nói...
- Chơi thì chơi nhưng nhân vật trong gameshow phải hút khán giả qua cách trả lời thông minh và hiểu biết...
- Hình như nhiều người chơi chỉ vì... được lên tivi cho nhiều người thấy mặt nên bắt đầu ít hấp dẫn chăng!
- Chả biết! Nhưng cũng có thể nên một số gameshow bây giờ các giám khảo lại là nhân vật chính!
- Thì ở nước ngoài, nhiều chương trình khiến khán giả phát sốt vì sự hiểu biết chuyên sâu, cá tính sáng tạo độc đáo, cách ứng xử tinh tế, bản lĩnh, nghiêm khắc đôi lúc lại duyên dáng, dễ thương, hài hước... của các thành viên ban giám khảo!
- Hình như ở ta, một số phiên bản gameshow được mua bản quyền và ồ ạt lên sóng nên giám khảo chưa kịp ngấm vai trò đã chỉ sao chép, nhân bản rất máy móc.
- Chẳng qua cũng vì thiếu bản lĩnh và tính sáng tạo cùng kiến thức, sự trải nghiệm và cách ứng xử chưa chuẩn bị kỹ nên nhiều giám khảo của các gameshow phải cố “diễn” cho đỡ nhạt nhưng càng cố “diễn” càng nhạt!
Phiếm cười:
- Có vị cố tỏ ra mình nghiêm khắc nên mắng thí sinh sa sả. Có vị tỏ ra thân thiện nên hay bình loạn! Có vị cố tỏ ra vui tính rặn ra một tràng cười nghe sởn cả gai ốc.
- Đây là sân chơi của công chúng hay là sân chơi của giám khảo để đánh bóng tên tuổi mình nhỉ!
- Cũng có giám khảo chạy sô, vài chương trình đều có mặt nên nhàm!
- Trách chăng là trách các nhà sản xuất chương trình thôi!
- Trách ai chả rõ nhưng thí sinh và khán giả lại rõ nhất khi chính là nạn nhân của những gameshow này!
- Hóa ra vui quá hóa nhàm thật!
Cả Nghĩ