Vui quá, hóa... lố

21-08-2011 3:19 PM | Văn hóa – Giải trí

Sau Camera công sở và Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn cũng là một bộ phim sitcom hiện đang chiếu trên sóng VTV3 (THVN). Ai cũng biết sitcom là thể loại phim hài ngắn gắn liền với truyền hình, lấy mục đích giải trí làm trọng.

Sau Camera công sở và Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn cũng là một bộ phim sitcom hiện đang chiếu trên sóng VTV3 (THVN). Ai cũng biết sitcom là thể loại phim hài ngắn gắn liền với truyền hình, lấy mục đích giải trí làm trọng. Dù mục đích nào cũng có giới hạn của nó, nếu vượt quá sẽ thành chuyện khác.

Vui thì có vui

Bối cảnh chính của Những phóng viên vui nhộn (260 tập) chỉ xoay quanh tòa soạn báo Xì tin, vốn chưa từng xuất hiện trong các bộ phim Việt Nam dành cho thanh thiếu niên trước đây. Chi Mai do nữ diễn viên Kiều Thanh đóng là tổng biên tập xinh đẹp, sáng tạo và là người sáng lập ra tờ báo này. Cô quản lý một nhóm phóng viên (PV) và cộng tác viên (CTV) ở độ tuổi 16 - 22 và mỗi người lại có một cá tính riêng. Hồ Hải với biệt danh là “bà cô tòa soạn”, hay cáu kỉnh, khó tính, luôn mang luật lệ dọa dẫm các PV, CTV nhưng lại là người làm việc rất nghiêm túc. Thuận Phong - chủ chuyên mục thời trang, đẹp trai, ăn mặc chải chuốt luôn nhiệt tình giúp đỡ các CTV trong tòa soạn. Mai Hàn - một cô bé xinh xắn được chọn làm chủ mục âm nhạc thì lại lãng mạn thái quá và tâm hồn đôi khi treo ngược cành cây. Ngoài ra, Lê Lan “ma xó”, “bác sĩ Hoa Nhài” Hoàng Nghiêm, nhiếp ảnh Bùi Linh, CTV thể thao Anh Mai và hai anh em Ole - Ola cũng là những nhân vật góp phần đem lại tiếng cười hài hước cho bộ phim.

Êkíp làm phim từ đạo diễn Đào Thành Hưng, biên kịch Đỗ Quốc Đạt, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đều thuộc thế hệ 8x, 9x với những góc nhìn hiện đại, mới mẻ, đem lại sự trẻ trung, năng động và mới lạ cho loạt phim sitcom này. Mặc dù lấy bối cảnh môi trường công sở nhưng bộ phim lại đi sâu khai thác về cuộc sống và những suy nghĩ của các bạn trẻ nên phim sẽ có nhiều màu sắc. Phim tiếp cận một môi trường công sở với góc nhìn hoàn toàn trẻ trung, hài hước, có phần trẻ con ngây ngô nhưng thể hiện đúng cách nhìn và cảm nhận của các bạn trẻ tuổi teen, chứa đựng nhiều điều thú vị và bí mật.

 Diễn viên Minh Huyền.

Những hạt sạn không đáng có

Toàn bộ nội dung phim là những câu chuyện riêng rẽ về tòa soạn báo Xì tin, trong đó phần lớn là các phóng viên trẻ có độ tuổi từ 16 - 22. Phóng viên có tuổi thấp nhất là 16 khiến không ít người cho rằng vào toà soạn báo quá đơn giản vì chẳng có ai 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học để có thể làm phóng viên.

Về diễn viên Minh Huyền, nếu trong Lời thú nhận của Êva, cô vào vai San hay Eliz Dương khá “ngọt”, gây được cảm tình cho người xem về một cô gái giàu tham vọng, mong muốn trở thành một nhà biên kịch nên San đã chấp nhận làm ôsin, hóa thân thành Eliz Dương thì đến vai CTV âm nhạc Lệ Chi trong Những phóng viên vui nhộn này, Minh Huyền như hụt hơi, đuối sức, diễn xuất nhạt nhẽo không hồn khiến khán giả quá thất vọng. Hơn nữa, nếu để ý theo dõi bộ phim, không ít người phàn nàn, thậm chí thẳng thắn chê trách khi anh chàng phóng viên ảnh Bùi Linh mặc chiếc áo in hình khá nhạy cảm: hình chữ A cách điệu nằm trong màn hình TV trên ngực áo Bùi Linh nếu chỉ nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ đó là một chữ A đơn thuần, khi nhìn kỹ, có lẽ không ít người phải nhíu mày khó chịu khi nhận ra hình ảnh nhạy cảm ấy. Vì thế, trên trang mạng xã hội youtube, nơi thường xuyên upload bộ phim này đã diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các bạn trẻ, chủ đề chỉ xoay quanh chiếc áo của Bùi Linh. Có ý kiến cho rằng ký tự in trên áo Bùi Linh là ký tự kiểu như kamasutra để giáo dục giới tính, không quá thô thiển nhưng việc đưa một hình ảnh đầy nhạy cảm như vậy lên truyền hình cho teen xem là không nên chút nào.

HÀ THU


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH