Vui ít, buồn nhiều

Văn hóa – Giải trí
Một năm hoạt động với đầy ắp những sự kiện đáng nhớ của thể thao nước nhà sắp chính thức khép lại. Cùng với niềm vui thành công còn có cả nỗi băn khoăn, trăn trở về những điều chưa làm được.

Một năm hoạt động với đầy ắp những sự kiện đáng nhớ của thể thao nước nhà sắp chính thức khép lại. Cùng với niềm vui thành công còn có cả nỗi băn khoăn, trăn trở về những điều chưa làm được.

Đoàn thể thao Việt Nam trắng tay tại Olympic London 2012

Đoàn thể thao Việt Nam tới Anh đông kỷ lục với 18 VĐV ở các môn thể dục dụng cụ, bắn súng, judo, vật, taekwondo, điền kinh, cầu lông, rowing, đấu kiếm, cử tạ, bơi lội. Xét trên tiêu chí hội nhập với thể thao quốc tế thì hoàn toàn có thể coi đấy là một bước tiến bộ đáng kể. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, chủ quan và khách quan, chúng ta đã không giành được huy chương như người hâm mộ kỳ vọng. Cả về phong độ lẫn thành tích cá nhân, nhiều VĐV đánh mất mình, thậm chí kém xa chính họ trong tập luyện. Số lượng nhiều nhưng phải trắng tay rời cuộc chơi phản ánh rõ chất lượng của VĐV Việt Nam.

Việt Nam giành quyền đăng cai, tổ chức Asiad 18 năm 2019

Được sự ủng hộ về chủ trương của Chính phủ sau một thời gian tích cực vận động, Việt Nam đã giành được quyền đăng cai, tổ chức Asiad lần thứ 18 vào năm 2019 với mức kinh phí được coi là tiết kiệm: 150 triệu USD, không kể kinh phí xây dựng một số công trình thể thao mới... Trên các phương tiện truyền thông và dư luận xã hội, đã có khá nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện này. Nhưng tựu trung lại, có thể tin tưởng rằng Asiad 18 sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn, không chỉ có ý nghĩa về thể thao đơn thuần mà còn tạo nên động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thể dục dụng cụ, cờ vua, bơi lội lóe sáng

Phan Thị Hà Thanh (nhảy ngựa nữ) và Nguyễn Hà Thanh (nhảy chống nam) đã làm nên kỳ tích khi cùng giành HCV tại Cúp thể dục dụng cụ thế giới 2012. Trước đó, bộ đôi này cũng đã thi đấu rất thành công giải VĐ châu Á 2012 với 1 HCV (Hà Thanh - nữ), 1 HCB và 1 HCĐ (Nguyễn Hà Thanh - nam)...

Vui ít, buồn nhiều 1
Phan Thị Hà Thanh (bên phải) có một năm thi đấu thành công.

Cờ vua cũng có một năm tuyệt vời khi đội tuyển cờ vua nam xếp thứ 7/150 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Olympic cờ vua thế giới lần thứ 40 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giải VĐTG các lứa tuổi trẻ, kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi đã giành cúp vô địch tuyệt đối U.10 sau 11 ván toàn thắng.

Giành được 1 HCB và 1 HCĐ tại giải vô địch bơi lội châu Á 2012, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã chính thức đi vào lịch sử của bơi lội Việt Nam, với tư cách người đầu tiên giành huy chương tại đấu trường châu lục (thậm chí trước đó, chưa VĐV Việt Nam nào từng lọt vào tới đợt bơi chung kết ở giải đấu này).

Bóng đá Việt Nam cần một cuộc cải tổ

Sau những phát biểu hoành tráng của bầu Kiên và sự ra đời của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF), giới hâm mộ bóng đá trong nước hân hoan chờ đón một mùa giải mới hứa hẹn nhiều thay đổi cách mạng. Ít ai ngờ đây là đỉnh cao của các giải đấu quốc nội trước khi quả bóng bắt đầu xì hơi. VPF không để lại nhiều ấn tượng, ngoài vụ tranh chấp ồn ào bản quyền truyền hình các giải đấu trong nước. Mùa giải V-League 2012 kết thúc với những dư âm không hay. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thấm vào bóng đá. Hàng loạt ông bầu chia tay đội bóng. V-League 2013 bị thu hẹp từ 14 xuống 12 đội. Giải hạng Nhất chỉ có 8 đội so với con số 14 của mùa trước. Nhiều cầu thủ không còn cơ hội chơi bóng, rơi vào cảnh thất nghiệp phải tìm đường mưu sinh khác.

Vui ít, buồn nhiều 2
Đội tuyển quốc gia thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012. Ảnh: Xuân Gụ

Những đổ vỡ mang tính dây chuyền trong phạm vi các sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không khiến những ai có quá trình theo dõi sát sao về bóng đá Việt Nam thời gian qua bất ngờ. Đấy là hậu quả của sự phát triển “nóng”, có phần tự phát, thiếu kiểm soát và với định hướng không rõ ràng. Thất bại một cách bạc nhược của đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2012 (bị loại ngay sau vòng bảng) mới đây càng khiến giới mộ điệu mong chờ bóng đá nước nhà thực hiện những sự cải tổ cần thiết và toàn diện, nếu không muốn bóng đá Việt Nam đi xuống không phanh.

Nguyễn Minh




Ý kiến của bạn