Vui cười: Ước mơ làm bác sĩ

12-08-2014 15:29 | Tin nóng y tế

SKĐS - Bác sĩ nói với vợ bệnh nhân: - Thưa bà, chồng bà cần được nghỉ ngơi thư giãn, vì thế tôi gửi về vài liều thuốc ngủ.

* Cô giáo hỏi Fritz:

- Fritz, tại sao chữ em càng ngày càng xấu vậy?

- Thưa cô, vì ước mơ làm bác sĩ của em ngày càng lớn.

Vui cười

* Bác sĩ nói với vợ bệnh nhân:

- Thưa bà, chồng bà cần được nghỉ ngơi thư giãn, vì thế tôi gửi về vài liều thuốc ngủ.

- Dạ vâng, thế tôi cho ông ấy uống lúc nào ạ?

- À không, thuốc này là dành cho bà đấy.

AN PHÚ (st)


Ý kiến của bạn