Vui cười: Ráng đi sớm

16-04-2015 15:17 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Thế thì… cô ráng đi ngủ sớm để thứ hai đến làm khỏi muộn.

* Ông giám đốc hỏi cô thư ký vào một buổi chiều thứ bảy:

- Tối mai chủ nhật cô có bận việc gì không?

- Dạ thưa không, em hoàn toàn rảnh ạ.

- Thế thì… cô ráng đi ngủ sớm để thứ hai đến làm khỏi muộn.

* Một bà vội vã chạy đến gian hàng bán trái cây trong siêu thị mắng vốn:

- 10 phút trước đây tôi có sai cậu con trai đến mua 2 cân táo nhưng về nhà cân lại thấy chỉ còn hơn một nửa, cô giải thích sao về điều này?

Nhân viên bán hàng nhã nhặn:

- Vậy phiền bà cân lại cả thằng bé luôn nhé!

MINH DUYÊN (st)

 


Ý kiến của bạn