Vui cười: Cậu làm việc ở đâu?

10-10-2015 16:09 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư.

* Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho đoàn tham quan:

- Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm.

- Một khách du lịch hỏi: làm sao mà anh lại biết chính xác như thế?

- Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: phiến đã này có tuổi là một trăm nghìn năm.

* Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi:

- Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?

- Rất thích!

- Thích ở chỗ nào?

- Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá!

* Khách hàng hỏi người bán:

- Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?

- Bằng tắc kè.

- Rượu rắn?

- Ngâm bằng rắn.

- Rượu sâm?

- Ông này hỏi buồn cười nhỉ. Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.

- Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

Vui cười: Cậu làm việc ở đâu?

 

* Một đôi nam nữ thanh niên đi chơi trên đường phố. Bất chợt, họ gặp một người đạo mạo, chững chạc. Chàng trai ngả mũ chào.

- Ai đấy anh?

- Người giúp việc của anh đó!

- Thế ông ta làm gì ở cơ quan anh?

- À... ông ta ngồi viết công văn cho anh... mang ra bỏ bưu điện

* Một vị khách trong một nhà trọ hạng 3 nói với chủ quán:

- Sau cốc cà phê tối qua của anh tôi không tài nào ngủ được!

- Cà phê đặc thế cơ à?

- Không, vì cả đêm qua tôi ở ngoài nhà vệ sinh thì sao mà ngủ được.

* Hai anh chàng gặp nhau.

- Cậu làm việc ở đâu?

- Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư.

- Công việc ấy chắc đơn điệu và ngán ngẩm lắm nhỉ, suốt ngày chỉ dính vào một cái dấu.

- Đâu phải thế, mỗi ngày trên con dấu lại là một ngày mới mà.

MINH DUYÊN (st)

 


Ý kiến của bạn