Tuyệt vời
Mẹ hỏi con trai:
- So với những cô bạn trước đây thì cô bạn mới của con thế nào?
- Tuyệt vời mẹ ạ! Cô ấy… ăn ít hơn hẳn!
Nhầm địa chỉ
Tại một cửa hàng bán cây cảnh:
- Bác ơi ở đây có bán loại cây nào không cần chăm sóc, tưới bón mà vẫn khiến người nhìn thích thú không?
Biết sửa sai
Vợ cằn nhằn:
- Từ khi cưới nhau tới giờ, em làm cái gì anh cũng cản, nào là: “Đừng mỹ phẩm...”, “Đừng trưng diện...”, rồi “Đừng ngồi lê đôi mách với hàng xóm...”, em chán ngấy mấy chữ “Đừng” đó quá rồi… Sao anh chẳng nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ, làm đi em...”. Thế này chắc em phải dọn về nhà ba mẹ em ở quá!
Chồng vội vã:
- Ừ, đi đi em!
Bán hàng thật thà
- Bưởi của chị chua thế này mà chị dám ghi biển là “Bưởi đường”?
- Thì bưởi bán ở lề đường, tôi gọi là bưởi đường, chớ tôi đâu thể nói khác được!
Ôm thế dễ quá!
Cô diễn viên xiếc xinh đẹp chuyên dạy thú. Con sư tử hung dữ phục tùng mệnh lệnh răm rắp. Nó đứng thẳng người, ôm cả hai chân lên hai vai cô làm cho khán giả rợn cả tóc gáy. Một anh chàng ngồi hàng ghế đầu bĩu môi: “Có gì mà hoan hô? Ai chẳng làm thế được?”
Người quản lý đoàn xiếc nhã nhặn: “Vậy quý khách có muốn xuống đây thử không?”
“Tất nhiên là muốn”. Người đàn ông trả lời: “Có điều phải đuổi con sư tử đi trước đã”.
Đỗ Đăng Lưu