Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai

26-11-2025 15:35 | Y tế
google news

SKĐS - Dù vừa oằn mình vượt qua trận lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, nhưng tập thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vẫn chung tay hướng về vùng tâm lũ tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/11, bác sĩ Võ Thôi – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện vừa chung tay đóng góp và gửi tặng dụng cụ học tập cho các em nhỏ ở vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk.

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 1.

Nhân viên bệnh viện đóng gói dụng cụ học tập gửi đến học sinh vùng lũ.

Theo bác sĩ Thôi, đợt mưa lũ vừa qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là xã Hòa Thịnh. Mong muốn góp phần giúp các em học sinh tiếp tục đến trường, lãnh đạo bệnh viện đã vận động toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cùng chung tay hỗ trợ.

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 2.

Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhân viên bệnh viện đã quyên góp được 235 ba lô học sinh, 7.420 quyển vở và 6.261 cây viết, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Toàn bộ số dụng cụ học tập nhanh chóng được chuyển đến Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh) để kịp thời hỗ trợ các em sau mưa lũ.

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam hỗ trợ Trung tâm Y tế Tây Hòa, Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cũng dành 100 triệu đồng từ quỹ Phòng chống thiên tai nhằm hỗ trợ Trung tâm Y tế Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) khắc phục khó khăn sau lũ. Đây như là lời nhắn gửi, động viên của bệnh viện, giúp Trung tâm Y tế Tây Hòa sớm ổn định cơ sở vật chất để tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 4.

Ba lô, vở và bút được chất đầy trên xe, sẵn sàng đến tay các em nhỏ.

Điều đáng nói, trong trận lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cũng bị ngập sâu từ 1,2 m đến 1,6 m, cô lập 1.400 người bên trong, bao gồm bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế. Suốt 5 ngày 4 đêm bị nước lũ bao vây, tập thể bệnh viện đã đồng lòng vượt qua vô vàn khó khăn, nhiều lúc như "ngàn cân treo sợi tóc".

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 5.

Hình ảnh Trường THCS Đồng Khởi, nơi tiếp nhận dụng cụ học tập sau lũ.

Bác sĩ Thôi chia sẻ, trong những ngày gian nan ấy, bệnh viện nhận được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, lãnh đạo Sở Y tế, lực lượng Quân đội, Công an, cùng các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm sức mạnh để bệnh viện sớm vượt qua biến cố và trở lại hoạt động bình thường.

Vừa thoát cảnh cô lập, bệnh viện vùng lũ lập tức hướng về vùng thiên tai- Ảnh 6.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ngập sâu 1,6m.

"Hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu những vất vả mà đồng nghiệp ngành y tế ở vùng lũ Đắk Lắk đã trải qua. Vì vậy, tập thể bệnh viện mong muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp các em học sinh và các đồng nghiệp sớm gượng dậy sau lũ, ổn định cuộc sống", bác sĩ Thôi trải lòng.

"Thiên thần áo trắng" và cuộc chiến với lũ dữ'Thiên thần áo trắng' và cuộc chiến với lũ dữ

SKĐS - Bệnh viện bị ngập lụt 4 đêm 5 ngày, cô lập 1.400 người bên trong. Có những lúc tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", hệ thống điện bị "đe dọa", trung tâm ô xy sắp cạn kiệt nhưng các "chiến sĩ áo trắng" vẫn vượt qua ngoạn mục.


Sơn Tùng
Ý kiến của bạn