Vũ, từ sĩ quan đặc công đến ‘hoàng tử indie’

04-12-2021 09:06 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Với những ai mê đắm dòng nhạc indie, Vũ (tên thật là Hoàng Thái Vũ) không còn là cái tên xa lạ. Sản phẩm mới nhất của Vũ mang tên ‘Bước qua nhau’ phát hành ngày 11/11 đến nay vẫn đang viral chóng mặt trên mạng xã hội.

Indie, dòng nhạc dành cho người trẻ cá tínhIndie, dòng nhạc dành cho người trẻ cá tính

SKĐS - Indie vốn là xu hướng âm nhạc độc lập, đang phát triển mạnh mẽ và để lại dấu ấn nhất định trong Vpop (nhạc trẻ) thời gian qua.

Vũ là ai?

Khác với Đen Vâu, lâu nay chưa từng phủ sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng lại là một trong những cái tên được yêu thích nhất của cộng đồng ‘nhạc ngầm’. Show diễn nào của anh cũng cháy vé ngay trong ngày, thậm chí chỉ sau vài giờ mở bán.

Câu hát ‘Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi’ (MV Bước qua nhau của Vũ) hiện đang phủ sóng mạng xã hội TikTok khi rất nhiều khán giả sử dụng để quay clip.

Cách đây vài năm, Lạ lùng nổi lên như một hiện tượng và chiếm trọn tình cảm của khán giả với lời ca ngọt ngào, giai điệu lãng mạn và cả giọng hát trầm khàn mộc mạc như thì thầm bên tai. Thời tới cản không kịp, Vũ tiếp tục chinh phục khán giả bằng loạt hit như Đông kiếm em, Phút ban đầu... Mỗi sản phẩm đều để lại dấu ấn mạnh mẽ và dần tô đậm màu sắc riêng trong âm nhạc của Vũ.

photo-1638558309945

Vũ sinh năm 1995.

Những khán giả tinh tế sẽ nhận ra các bài hát của Vũ đều được hòa âm phối khí theo kiểu không giống ai, mang lại cảm giác nghệ sĩ đang được chơi nhạc, phiêu với nhạc. Tất nhiên, cá tính khác biệt này cũng vướng phải ý kiến trái chiều, cho rằng Vũ ‘một màu’. Anh giải thích: Âm nhạc không có lỗi, lỗi ở người nghe, ai thích được thì thích còn không thích được thì thôi’.

Thực tế, Vũ không phải con nhà nòi, cũng chưa từng được đào tạo trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào. Nhưng anh may mắn khi được lớn lên ở Khu tập thể Văn công Mai Dịch (Hà Nội) - cái nôi của rất nhiều nhạc sĩ, nhạc công. Dẫu vậy, Vũ thừa nhận, anh biết đến âm nhạc khá muộn. Anh tốt nghiệp trường Sĩ quan đặc công, theo ngành một thời gian, nhưng con người và tâm hồn anh luôn thuộc về âm nhạc. Cuối cùng, anh thuyết phục gia đình và cấp trên để ra khỏi ngành, được sống đúng với đam mê của mình.

photo-1638558320924

Mộc mạc và chân thành trong âm nhạc.

Những điều chỉ có ở Vũ

Có lẽ, một trong những yếu tố làm nên nét riêng trong âm nhạc của Vũ chính là những mối tình mang nhiều ẩn ức, nhưng lại được thể hiện một cách mộc mạc, chân thành. Ngay cả Bước qua nhau, sản phẩm mới nhất của Vũ, người ta vẫn thấy được một thứ gì đó rất... Vũ và chỉ có ở Vũ.

Vũ là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam hợp tác với Warner Music Group nhờ khả năng sáng tạo tốt, có chiều sâu trong âm nhạc, chỉn chu và quyết liệt cùng cá tính âm nhạc của mình. Anh đã có 2 đêm diễn riêng mang tên Xin phép (được) cô đơn (2017) gây tiếng vang với cộng đồng indie Việt khi bán cháy vé chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Mới đây, sản phẩm âm nhạc Happy For You của Vũ kết hợp cùng ca sĩ Lukas Graham nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Chỉ lên sóng ít ngày, MV Bước qua nhau đã đạt hơn 1,3 triệu lượt xem, xuất sắc giành top 1 thịnh hành YouTube hạng mục Âm nhạc. Có thể nói, Vũ đã có màn trở lại làng nhạc ấn tượng sau nhiều tháng im lặng vì COVID-19.

photo-1638558327452

Hình ảnh đậm chất thơ trong MV ‘Bước qua nhau’.

Khán giả dành cho MV hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi, yêu thích. Bước qua nhau thể hiện được trọn vẹn chất nhạc nhẹ nhàng, đơn giản, giai điệu mượt mà, chứa đầy cảm xúc thổn thức, chạm vào được trái tim và sự đồng cảm của nhiều khán giả. Bên cạnh đó, vẻ đẹp thanh xuân trong trẻo từ dàn diễn viên cùng những cảnh quay đẹp tựa điện ảnh của MV cũng là những điểm nhấn khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Câu hát ‘Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi’ hiện đang phủ sóng mạng xã hội TikTok khi rất nhiều khán giả sử dụng để quay clip.

Thấu cảm với con trẻ tự kỷ qua tiểu thuyết tác giả người BỉThấu cảm với con trẻ tự kỷ qua tiểu thuyết tác giả người Bỉ

SKĐS - 'Robinson có - tự - kỷ của tôi', tiểu thuyết của Laurent Demoulin với câu chuyện cảm động về tình cha con, trẻ tự kỷ ra mắt bạn đọc nước nhà nhân Ngày hội Văn học Bỉ sử dụng tiếng Pháp 2021 tại Việt Nam.


Thủy Kiều
Ý kiến của bạn