Vũ Thu Phương: "Anh chàng Lân ngày càng cuốn hút tôi"

21-09-2009 10:57 | Văn hóa – Giải trí
google news

Khán giả truyền hình, những ai đã và đang theo dõi bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ chắc hẳn sẽ rất hứng thú và ấn tượng với nhân vật Lân

Khán giả truyền hình, những ai đã và đang theo dõi bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ chắc hẳn sẽ rất hứng thú và ấn tượng với nhân vật Lân - một người đàn ông trong thân xác đàn bà do siêu mẫu, diễn viên Vũ Thu Phương thủ vai. Khá nhiều chuyện thú vị xung quanh vai diễn này đã được Vũ Thu Phương bật mí...

 Siêu mẫu, diễn viên Vũ Thu Phương.
Anh chàng Lân – Lan Anh đã cuốn hút Phương ở điểm nào?

Đây là một vai diễn lạ và độc đáo. Ban đầu Phương không hiểu mình sẽ phải thể hiện nhân vật như thế nào vì ngoài đời chưa bao giờ gặp người nào có hoàn cảnh đặc biệt như vậy - đàn ông trong hình dáng đàn bà. Tuy nhiên càng khó khăn, nhân vật càng có sức hút với Phương.

Phong cách và hành động của nhân vật trong phim ảnh hưởng thế nào đến người mẫu Vũ Thu Phương ngoài đời?

Đương nhiên nhân vật đã ảnh hưởng khá nhiều đến Phương. Dáng đi, điệu bộ của Phương bây giờ 80% là của anh Lân. Thậm chí Phương vẫn nói vui với mọi người rằng bây giờ mọi thứ của mình là Lan Anh, là anh Lân rồi chứ không phải là Vũ Thu Phương nữa và xin mọi người đừng có comment bất cứ điều gì, đàn ông cũng kệ (cười).

Đây là một vai les (lesbian - đồng tính nữ), nhưng nhiều khán giả nhận xét Phương vào vai rất “ngọt”. Hỏi vui, phải chăng trong Phương cũng có đôi chút les?

Rất nhiều khán giả les thực sự đã gọi điện, nhắn tin cho Phương để ngỏ lời yêu vì mình đóng les đàn ông mà. Phương trả lời họ rằng “tôi là phụ nữ 100%, thực sự les tôi không thích”.

Ngoài đời Phương bị nhân vật Lân ám ảnh như thế nào?

Gần đây có 3 ngày đi quay phim ở Galaxy thì có đến hai lần Phương cắm đầu đi thẳng vào toilet nam, đến khi thấy người trong đó thò đầu ra mới biết là mình nhầm. Một ví dụ vui đó chắc đủ để mọi người thấy Phương đã bị nhân vật ám ảnh như thế nào rồi (cười).

Trong phim có cảnh Lan Anh hôn một bạn diễn là nữ. Cảm giác của Phương khi đó ra sao?

Ngay trong thời điểm đạo diễn hô “cắt”, Phương bị sững sờ khoảng 5 giây, và sau đó cứ nghĩ “thôi chết rồi, không biết tâm lý giới tính của mình có bị sao không?”

Liệu nụ hôn đó có giống với nụ hôn của Phương khi hôn người yêu ngoài đời?

Khác thì mới không sao chứ giống là có vấn đề (cười).

Đây là bộ phim truyền hình dài hơi (150 tập). Liệu có khi nào Phương cảm thấy chán khi đóng một nhân vật trong một thời gian dài?

Đến giờ Phương vẫn rất yêu nhân vật Trần Anh Lân. Mỗi ngày đều cố gắng tìm tòi thêm cái mới để nhân vật của mình ngày càng thu hút khán giả.

Hiện tại cường độ làm việc của Phương ở trường quay Cô nàng bất đắc dĩ như thế nào?

Với ê-kíp mới, mọi chuyện của đoàn phim đã khá suôn sẻ và thoải mái chứ không bị mệt mỏi như ê-kíp cũ. Nếu trước đây phải quay từ 6h sáng thì bây giờ 8h30 mới phải đến trường quay và làm việc đến 6, 7 tối.

Được biết hiện giờ Phương còn là Giám đốc thương hiệu và giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Louis của Pháp tại Việt Nam, hai cửa hàng thời trang Ý. Vậy Phương đã sắp xếp thời gian thế nào để vừa kinh doanh vừa đóng phim?

Hiện giờ 90% thời gian của Phương là dành cho Cô nàng bất đắc dĩ. Nhiều khi Phương phải tranh thủ lúc rảnh rỗi ở trường quay, gọi điện điều hành các cửa hàng qua điện thoại. 10% còn lại Phương tranh thủ chạy về công ty và tham gia một số hoạt động nghệ thuật khác.

Phim truyền hình được coi là “nơi giữ lửa nghề”, là con đường ngắn nhất đưa người nghệ sĩ đến với khán giả... Phải chăng đây là lý do khiến Phương dẹp sang bên tất cả những kế hoạch kinh doanh thời trang trước đó để đến với Cô nàng bất đắc dĩ?

 Một cảnh trong phim Cô nàng bất đắc dĩ.
Thực ra cuối năm 2008, khi đoạt giải thưởng Người mẫu xuất sắc nhất, để xứng đáng với danh hiệu đó, Phương đã quyết tâm năm nay sẽ không đóng phim mà dành nhiều thời gian hơn để cống hiến cho nghề, dìu dắt lớp đàn em sau này... Tuy nhiên ngay từ đầu năm, Phương đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim. Nói không rồi lại đóng, nhưng Phương tự nhủ đôi khi cũng phải lùi để có những bước tiến xa hơn, đóng phim hay làm người mẫu cũng đều là công việc nghệ thuật cả.

Từ một cô gái gốc Bắc quê Nam Định, gia nhập làng giải trí và có được thành công như ngày hôm nay, siêu mẫu, diễn viên Vũ Thu Phương đã phải trải qua quá trình cố gắng nỗ lực như thế nào?

Từ hồi học cấp 3, Phương đã sống ở TP. HCM và cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Một lần đang đi trên đường, Phương được một chị chạy tới mời đóng quảng cáo cho một hãng của Nhật. Đến nơi đạo diễn cũng chọn Phương ngay. Khi ấy Phương cũng không hiểu sao họ lại mời mình và tự nhủ chắc mình cũng có một chút duyên gì đó với nghệ thuật. Sau đó, Phương cũng có lúc lén nhà đi diễn 1-2 lần. Gia đình muốn Phương tiến thân theo con đường học hành, Phương thi đỗ đại học nhưng đến giữa năm thứ nhất đi thi siêu mẫu và giành giải phong cách. Phương bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp từ đó và có được thành công như ngày hôm nay là may mắn được rất nhiều anh chị lớp trước dìu dắt.

Khi ấy cái đích nhắm đến của Phương là gì?

Khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, Phương cũng có đôi chút hiếu thắng, làm gì cũng muốn mình phải đứng ở vị trí số 1... Nhưng cho tới trước khi được giải Người mẫu Việt Nam, Phương nhận ra một điều, đối với người nghệ sĩ, quan trọng nhất là khán giả. Đích đến thật sự là chinh phục được khán giả chứ không phải đơn thuần chỉ là những giải thưởng.

Cảm ơn Phương về cuộc trò chuyện thú vị này!

Khánh Huyền (thực hiện)


Ý kiến của bạn