Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 5 người bị thương
Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào 5h sáng 19-7, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe ô tô 7 chỗ do Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội. Khi chiếc xe chạy đến địa điểm trên thì mất lái đâm vào đuôi xe đầu kéo đang dừng bên đường.
Cú đâm mạnh khiến xe 7 chỗ găm thẳng đầu vào gầm xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 5 người khác (bao gồm cả tài xế) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ba nạn nhân tử vong gồm: ông Lê Văn Mùi (48 tuổi), ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và anh Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi) đều quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 5 người bị thương là ông Lê Văn Minh (46 tuổi), Lê Văn Bình (44 tuổi), Lê Văn T. (23 tuổi), Nguyễn Văn Xuân (59 tuổi) và lái xe chưa xác định được danh tính.
Được biết, 7 người ngồi trên chiếc xe bị nạn này đều là anh em trong một nhà, đang trên đường từ Nghệ An đi Bắc Giang hỏi vợ cho Lê Văn T.
Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT huyện Hà Trung nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Quặn lòng người ở lại
Chiều cùng ngày xảy ra tai nạn, chúng tôi tìm về gia đình các nạn nhân. Do công tác khám nghiệm chưa hoàn thành, nên các thi thể các nạn nhân chưa được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Hàng xóm, người thân lặng lẽ tập trung làm công tác chuẩn bị đón linh cữu những người xấu số. Trong căn nhà nhỏ của nạn nhân Nguyễn Văn Tân (62 tuổi – cậu ruột của T.) một không khí ảm đạm bao trùm. Mấy người hàng xóm lặng lẽ làm việc, phía trong nhà tiếng khóc của bà Lê Thị Bích (61 tuổi) vợ của ông Tân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Một người họ hàng của gia đình ông Tân cho biết: “Gia đình nhận được hung tin lúc 5 giờ sáng do ông Nguyễn Văn Xuân (em ruột ông Tân, người cùng đi trên chuyến xe) báo về. Ban đầu, chúng tôi chỉ biết là xe bị tai nạn chứ không biết là có người tử vong. Hơn 1 tiếng sau, gia đình lại nhận được tin dữ...”.
Từ khi biết chồng mất, bà Bích ngất lịm tại chỗ. Những lúc tỉnh dậy, người phụ nữ này luôn miệng gọi tên chồng. Vợ chồng ông Tân có 3 người con và tất cả đều đã khôn lớn và lập gia đình. Điều đau lòng hơn trong chuyến xe định mệnh này, con rể ông Tân là anh Nguyễn Thái Hòa cũng là nạn nhân tử vong.

Chuyến xe xuất phát từ 1h sáng tại nhà anh T. ở xã Nam Trung, hơn 4 tiếng sau thì mọi người ở nhà nhận được tin dữ. Cách nhà ông Tân hơn 1km là nhà anh Hòa ở xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Trên chiếc giường nhỏ, chị Nguyễn Thị Gái (27 tuổi – vợ anh Hòa) nằm im thiêm thiếp.
Từ khi hay tin chồng mất đến giờ, chị Gái không thiết tha ăn uống gì. Người vợ này liên tục gào khóc gọi chồng và than trách ông trời sao nỡ cướp đi bờ vai của mẹ con chị. Chị Gái nên duyên với anh Hòa được gần 3 năm nay, hàng ngày anh Hòa đi phụ hồ kiếm tiền còn chị Gái làm giáo viên hợp đồng cho một trường trong xã. Cuộc sống không giàu sang nhưng luôn đầm ấm yên vui.
Trước khi đi hỏi vợ cho người em, anh Hòa dặn vợ ở nhà trông con hôm nào anh về sẽ có quà cho hai mẹ con. “Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi, trước khi đi anh còn hứa mua quà cho con, cho em mà. Mẹ con em không cần quà đâu, chỉ cần anh về thôi. Con mình nó còn chưa gọi tiếng ba được rõ ràng mà sao anh lại đi như vậy. Về với mẹ con em đi anh, ông trời ơi, sao ông nỡ cướp chồng của tôi, cướp cha của con tôi như vậy...".

Nghe tiếng con dâu khóc, ông Nguyễn Ngọc Đường (64 tuổi, bố của anh Hòa) cố ngăn dòng lệ đang chực trào nơi khóe mi cho biết: “Mãi tận 8h chúng tôi mới hay tin, ban đầu chẳng ai nghĩ là thật, chỉ nghĩ người ta nhầm lần gì. Không ngờ con tôi mất thật rồi, vợ con nó còn trẻ, còn nhỏ dại như vậy mà nay mất chồng thì biết sống làm sao đây”.
Trời về chiều, cơn mưa càng nặng hạt, nhiều người đội mưa hoàn tất bạt che để chờ đón thi thể anh Hòa được chuyển về.
Chung nỗi đau mất người thân là bà Lê Thị Xuân (45 tuổi) vợ của nạn nhân Lê Văn Mùi (bác của chú rể). Nhà ông Mùi có 3 người con thì hai người đi xuất khẩu lao động ở Malaysia và Đài Loan còn người con gái út mới thi đại học xong. Hay tin bố mất, hai người con của ông Mùi lập tức về nước để chịu tang cha.
Bà Xuân nấc nghẹn: “Bao nhiêu năm vất vả, bây giờ các con mới khôn lớn cứ tưởng ông với tôi được nhàn nhã với nhau. Nào ngờ ông bỏ tôi mà đi thì tôi thiết sống làm gì nữa”. Tiếng khóc nức nở rồi im bặt, người thân phải gọi nhân viên y tế đến truyền nước cho bà Xuân. Nhìn thấy mẹ khóc, người con gái út của gia đình ông Mùi cũng không cầm được nước mắt.
Vụ tai nạn đã khiến một gia đình, dòng họ rơi vào đau thương. Chuyến xe khởi hành mang theo niềm vui cho ngày đại hỉ của cô dâu chú rể, thế nhưng trong nháy mắt ngày đại hỉ đã biến thành đại tang. Chia tay mấy gia đình bị nạn, chúng tôi không cầm được nước mắt khi tiếng khóc ai oán của bà Bích lại vang lên: “Ông bảo đi đám cưới hỏi mà sao giờ lại về bằng xe tang thế này ông ơi”. Người vợ mất chồng, con mất cha niềm vui biến thành nỗi đau đối với gia đình chỉ trong nháy mắt. Đúng 17h chiều, chiếc xe tang chở quan tài các nạn nhân về đến nơi, ở mỗi mái nhà tiếng khóc vang lên đến não lòng.