Vụ suất cơm bình dân giá 160.000 đồng ở Hà Nội: Quán không cung cấp được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

07-07-2023 14:53 | Xã hội

Theo lãnh đạo UBND phường Phương Mai, trong buổi kiểm tra gần nhất vào cuối tháng 6/2023, quán cơm bình dân tại ngõ 4 Phương Mai chưa cung cấp được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Vụ suất cơm bình dân giá 160.000 đồng ở Hà Nội: Nhiều người đi viện phải "cắn răng" trả giá "trên trời"Vụ suất cơm bình dân giá 160.000 đồng ở Hà Nội: Nhiều người đi viện phải 'cắn răng' trả giá 'trên trời'

SKĐS - Ngày 6/7, vẫn có nhiều người có thân nhân nằm viện đến dùng bữa trưa tại quán cơm bình dân bị tố bán giá 160.000 đồng/suất. Do không nắm được thông tin cảnh báo từ cộng đồng mạng nên họ đã phải "cắn răng" trả giá cao cho mỗi đĩa cơm đạm bạc.

Liên quan đến thông tin quán cơm bình dân ở ngõ 4 phố Phương Mai bán suất cơm với giá 160.000 đồng, trao đổi nhanh với phóng viên Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), bà Bùi Thị Hằng Nga – Chủ tịch UBND phường Phương Mai (Đống Đa) cho biết, vào cuối tháng 6/2023, Đoàn kiểm tra của phường đã kiểm tra về ATTP theo kế hoạch đối với các quán ăn, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, trong đó có quán cơm bình dân Hiếu.

Bà Nga cho biết: "Quá trình kiểm tra, quán cơm này đã không cung cấp được cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Chúng tôi đang gia hạn ngày cho chủ quán cơm cung cấp giấy tờ, vì có thể giấy tờ hết hạn, nên chưa thể cung cấp".

Vụ cơm bình dân 160.000 đồng/suất ở Hà Nội (2): Quán cơm 'chặt chém' người đi viện không đủ điều kiện an toàn thực phẩm? - Ảnh 1.

Theo anh Sinh, suất cơm của anh có giá 70.000 đồng với cơm trắng, 1 bìa đậu rán, nhúm rau cải luộc và 6 con tôm. Thịt và chả lá lốt anh lấy từ đĩa cơm của chị gái. Ảnh: Bảo Loan

"Chúng tôi đang giao Công an phường xác minh làm rõ, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định", Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho biết thêm.

Trước đó, sau những thông tin tố quán cơm bình dân tại ngõ 4 phố Phương Mai có dấu hiệu "chặt chém" suất cơm bình dân với giá 160.000 đồng, ngày 6/7, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có trải nghiệm bữa ăn bình dân tại quán cơm này. 

Theo đó, suất cơm mà phóng viên trải nghiệm có sườn, 1 bìa đậu rán, gỏi giá - dưa chuột - cà rốt, thịt nướng, cơm trắng và được báo giá 100.000 đồng. 

Vụ cơm bình dân 160.000 đồng/suất ở Hà Nội (2): Quán cơm 'chặt chém' người đi viện không đủ điều kiện an toàn thực phẩm? - Ảnh 3.

Suất cơm (ảnh trái) được khoanh đỏ của ông Quang (ở Hưng Yên) có giá 30.000 đồng. Khi nhận được phàn nàn của khách hàng, người bán cơm đã đổi cho ông Quang miếng chả lá lốt có kích thước lớn hơn (ảnh phải). Suất cơm còn lại của phóng viên có giá 100.000 đồng. Ảnh: Bảo Loan

Trước đó, vào năm 2019, quán cơm bình dân này cũng bị cư dân mạng tố "chặt chém" khách với suất cơm 70.000 đồng có 3 con tôm, 2 miếng đậu.

Được biết, người tố là một bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai. Khi được góp ý, chủ quán tên Hiếu đã không nghe và đòi đánh khách hàng.

Theo chia sẻ của người đăng tải: "Chị chủ quán tên Hiếu đã không nghe góp ý còn đòi chửi, đòi đánh bệnh nhân và tôi. Khi sự việc ầm ĩ ở đó thì rất nhiều bệnh nhân nói với tôi rằng: 50k/1 bát phở không đáng tiền, khi chúng tôi góp ý thì chị chủ quán hắt nước phở thừa vào mặt chúng tôi và chửi đuổi.

Vụ cơm bình dân 160.000 đồng/suất ở Hà Nội (2): Quán cơm 'chặt chém' người đi viện không đủ điều kiện an toàn thực phẩm? - Ảnh 2.

Thông tin người dùng mạng xã hội chia sẻ, tố quán cơm bình dân tại ngõ 4 Phương Mai (Đống Đa) có dấu hiệu chặt chém vào năm 2019.

Chị Hiếu liên tục chửi tôi và đòi đánh tôi, thái độ rất hung hãn, giật tóc tôi. Tôi có gọi cho trực ban công an phường Phương Mai thì họ ra dẹp trật tự lối đi chứ không hề có lời mời tôi và chị Hiếu lên phường để giải quyết!

... Quán cơm này đã từng lên báo và trang mạng xã hội vào năm 2015 với giá 750k/3 suất cơm, 210k/2 suất cơm, 150k/2 quả trứng và đĩa rau bắp cải luộc, cũng đã từng bị mời lên phường Phương Mai, vậy mà họ vẫn tiếp diễn.

Nay tôi khẩn cầu cộng đồng mạng hãy chung tay với tôi dẹp quán cơm này để cho người bệnh bớt nạn chặt chém và xã hội này có tình yêu thương đùm bọc nhau. Bệnh nhân khổ lắm rồi, mong họ không bị cảnh ăn cơm hàng cháo chợ với giá cắt cổ nữa!".

Bảo Loan
Ý kiến của bạn