Vụ ngạt khí tại quán Karaoke: Nỗ lực giành giật sự sống trong tay "tử thần"

11-09-2014 11:21 | Thời sự
google news

Sau khi xảy ra sự cố ngạt khí trong quán karaoke, lực lượng y bác sĩ tại BV Bãi Cháy và BVĐK tỉnh Quảng Ninh đã hết sức nỗ lực, “trắng đêm” tiến hành cứu chữa cho các nạn nhân.

Trong vụ ngạt khí tại quán Karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh, tính đến hôm qua (10/9) đã có thêm nạn nhân thứ 8 bị tử vong. Tuy nhiên, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy hiện đã tỉnh lại và có dấu hiệu phục hồi tốt.

Sau khi xảy ra sự cố ngạt khí trong quán Karaoke Queen Club tại huyện Hải Hà vừa qua, lực lượng y bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã hết sức nỗ lực, “trắng đêm” tiến hành cứu chữa cho các nạn nhân.

Sau khi một thời gian tập trung điều trị, đến trưa hôm qua (10/9) đã có tín hiệu đáng mừng khi bệnh nhân Cao Văn Nam (26 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) đã tỉnh lại. Hiện anh đã nhận biết được người nhà và nói được một số câu.

Ngoài trường hợp anh Nam, nạn nhân đầu tiên trong vụ ngạt khí có dấu hiệu phục hồi, Bệnh viện Bãi Cháy đang điều trị tích cực cho 2 trường hợp khác trong vụ việc. Tuy nhiên, các bệnh nhân này chưa có dấu hiệu phục hồi, bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh (22 tuổi, trú ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) lại đang có biểu hiện xấu đi.

Những nạn nhân đã được các bác sĩ dốc sức cho công tác điều trị.

Những nạn nhân đã được các bác sĩ "dốc sức" cho công tác điều trị.

Như đã thông tin, vào tối 7/9, tại quán Karaoke Queen Club, thôn 7, xã Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ ngạt khí khiến 6 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn 6 nạn nhân khác bị hôn mê bất tỉnh, trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 16h chiều hôm sau 8/9, khi phát hiện ra sự việc, mọi người mới chuyển các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà để sơ, cấp cứu. Theo nhận định của các bác sĩ, các nạn nhân đang rất nguy kịch và chuyển biến xấu nên Bệnh viện đã bố trí xe cứu thương chuyển gấp các nạn nhân lên tuyến trên.

Ngay trong đêm 8/9, ba nạn nhân nặng nhất được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu, những nạn nhân còn lại (3 trường hợp) cũng đã được chuyển lên Bệnh viện Bãi Cháy, Hạ Long để cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Trao đổi với PV, Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Trong đêm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận ba trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu bị ngạt khí trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều bị ngạt khí CO2 hoặc CO trong phòng kín do máy phát điện thải ra. Ngay lập tức, Bệnh viện đã huy động các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực chống độc có mặt theo dõi và cấp cứu cho các bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã kịp thời hội chẩn với các Bác sĩ tuyến Trung ương gồm Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức để có phương án cứu chữa, giảm tối đa thương vong trong vụ việc.

“Mặc dù Bệnh viện đã kịp thời tiến hành các biện pháp thông khí, lọc máu ngay sau khi tiếp nhận, huy động các loại thuốc tốt nhất để điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên do bị ngạt khí trong thời gian kéo dài, đến 12 tiếng đồng hồ, các bệnh nhân đều bị thiếu oxy não nên khả năng phục hồi não các nạn nhân đều rất chậm và không có dấu hiệu khả quan”.

Trong đêm, các bác sĩ đã “thức trắng” cùng gia đình nạn nhân túc trực, theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe người bệnh để có phương án xử lý kịp thời. Khuôn mặt hốc hác, lo âu của những người nhà nạn nhân bên cạnh giường bệnh càng làm đội ngũ bác sĩ hiểu rõ trách nhiệm của mình hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Về phía gia đình các nạn nhân, do cảm thấy “vô phương cứu chữa”, không đáp ứng được yêu cầu điều trị nữa nên chiều 9/8, gia đình bệnh nhân Nguyễn Văn Kỷ (23 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà) đã làm đơn xin đưa bệnh nhân về nhà. Mặc dù được các bác sĩ động viên, giải thích, toàn ngành và địa phương cũng đang huy động tối đa mọi điều kiện tốt nhất để cố gắng cứu chữa, nhưng gia đình vẫn cương quyết xin cho nạn nhân xuất viện. Đến sáng hôm sau (10/9), anh Kỷ đã bị tử vong tại gia đình.

BS Mạnh cho biết: Trong y học, khó có thể tiên lượng trước được điều gì. Có những trường hợp tình trạng bệnh nhân rất nặng nhưng vẫn có thể cứu sống được. Nhưng ngược lại, có những trường hợp bệnh tình nhẹ hơn, nhưng trong quá trình điều trị cơ thể lại không đáp ứng được yêu cầu như mong muốn nên chuyển biến xấu. Các bệnh nhân trong vụ ngạt khí cũng vậy, tỷ lệ phục hồi não còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi và sức khỏe của từng người.

“Trường hợp bệnh nhân Phạm Việt Chương (21 tuổi) trú tại Phú Hải, Hải Hà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đang dấu hiệu mất não, từ khi nhập viện đến nay hầu như không cải thiện, về huyết động có mặt tích cực hơn nhưng vẫn đang được duy trì lọc thận, lọc máu. Ngoài ra, bệnh nhân Phạm Văn Tuấn (22 tuổi, ở Hải Yến, Móng Cái) cũng đang có dấu hiệu mất não. Đến trưa 10/9, gia đình nạn nhân Phạm Việt Chương đã viết đơn xin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để đưa về nhà. Trên đường vận chuyển, anh Chương đã tử vong.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ ngạt khí tại quán Karaoke đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trong một diễn biến khác, đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp tới bệnh viện để thăm hỏi và động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh phối hợp với các Bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương có phương án cứu chữa, giảm thiểu thương vong trong vụ việc.

 

 


Ý kiến của bạn