(SKDS) – Hai Phiếm bảo:
- Tôi tưởng chỉ trong cổ tích mới có chuyện tàng hình nào ngờ ngày nay khoa học phát triển lại có lắm vũ khí tàng hình thế... Thôi thì máy bay tàng hình, tàu chiến tàng hình...
- Tàng hình trong cổ tích là chuyện tưởng tượng còn máy bay tàu chiến tàng hình là những thứ có thật, chẳng qua ra-đa không phát hiện được ra nên gọi là vũ khí tàng hình thôi!
- À, à... ra thế... Vậy ra-đa là gì?
- Là vũ khí giám sát để phát hiện trên giời, dưới biển có máy bay tàu chiến lạ nào xâm phạm...
- À... à... Ra thế!
- À, à lắm thế?
- Là vì tôi thấy còn loại vũ khí tàng hình khác mà chả thấy ai nhắc đến, ấy là vũ khí chịu trách nhiệm!
- Hả?
- Đây nhá, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải xin nhận trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam nay đang bị truy nã. Lãnh đạo Bộ KHĐT khi trả lời đại biểu Quốc hội về việc chạy dự án cũng phát biểu: “Về nguyên tắc, trong các vụ việc này chúng tôi cũng thấy có trách nhiệm”...
- Vị lãnh đạo nào cũng đều sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những câu hỏi của đại biểu Quốc hội thế là rõ rồi còn gì!
- Vũ khí trách nhiệm là có thật nhưng “ra-đa giám sát” thì không thể biết vũ khí trách nhiệm này vuông tròn ra sao, ở tọa độ nào! Vậy “trách nhiệm” chả là vũ khí tàng hình nhất đó sao?
- Khi trả lời chất vấn chỉ chung chung không đi vào cụ thể và không đưa ra phương sách giải quyết thì quả là tàng hình thật.
- Hoan hô “vũ khí tàng hình”!
Cả Nghĩ