“Vũ điệu” giá xăng

01-07-2013 21:22 | Xã hội
google news

- Thế là xăng lại tăng giá từ 20 giờ ngày 28/6... - Hai Phiếm thở dài. - Tưởng cách đây 2 tuần, xăng đã tăng hơn 400 đồng/lít rồi?

- Thế là xăng lại tăng giá từ 20 giờ ngày 28/6... - Hai Phiếm thở dài.

- Tưởng cách đây 2 tuần, xăng đã tăng hơn 400 đồng/lít rồi?

- Lần này thì dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút cũng được đồng loạt tăng giá...

- Bác có biết vì sao tăng giá xăng không?

- Nghe nói là diễn biến giá xăng RON 92 trên thị trường thế giới vài phiên gần đây tăng giảm thất thường, giá xăng bình quân 30 ngày gần đây vẫn ở mức cao với 114,5 USD/thùng. Hơn nữa, số dư Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem nên nhà chức trách buộc phải lựa chọn phương án này.

- Tôi chả biết thế nào nhưng nhớ lại rằng ngày giá dầu thế giới 147 USD/thùng thì giá xăng cũng chỉ hơn 17.000 đồng/lít. Nay giá dầu chưa đến 100 USD/thùng mà sao giá xăng bây giờ lại thế này? Không biết các cơ quan làm chính sách trước khi quyết định cho tăng giá xăng có nghĩ đến quyền lợi chính đáng của người dân và vật giá trong nước phải tăng theo xăng không?

- Thì xăng đã thành bài ca tăng giá, lâu lâu không tăng chắc dân quên! Mà thế này, mua xăng thì khỏi... mua vàng, hết chuyện đầu cơ tích trữ nhá!

- Xem ra từ trước tới giờ, giá xăng “nhảy múa” đã thành quen. Bác nói tăng giá, tôi không giật mình hay sốc gì cả. Tưởng là có thông báo xăng sẽ không tăng giá trong thời gian dài thì tôi mới... bị sốc.

Hai Phiếm thừ người:

- Giá lương hưu, lương cán bộ cũng có được vũ điệu như giá xăng nhỉ?!

- Thì ngày trước người ta chúc nhau “Tiền vào như nước sông Đà”, nay người ta chúc nhau “Thu nhập hàng tháng tăng như... giá xăng” đấy thôi!

Nghe thế, Hai Phiếm chỉ còn biết ngửa cổ lên giời mà than:

- Xăng ơi! Nhảy múa vừa thôi cho tôi nhờ...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn