Vụ cướp tại Bệnh viện Bạch Mai: Trắng trợn và liều lĩnh

04-02-2009 16:24 | Thời sự
google news

16 giờ 30, ngày 30/1/2009 (tức mùng 5 Tết, ngày đi làm đầu tiên của năm mới), chị Lê Thị Thảo, 35 tuổi, nhân viên thu ngân của Phòng Tài chính Kế toán,

16 giờ 30, ngày 30/1/2009 (tức mùng 5 Tết, ngày đi làm đầu tiên của năm mới), chị Lê Thị Thảo, 35 tuổi, nhân viên thu ngân của Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị thu dọn đồ để ra về thì bất ngờ bị một tên cướp mặc áo nâu, đội mũ nâu che kín mặt tấn công hòng cướp số tiền viện phí.

 Chị Thảo đang được điều trị tại bệnh viện.
Mặc dù bị tên cướp uy hiếp nhưng chị Thảo vẫn hết sức bình tĩnh, yêu cầu tên cướp thả lỏng tay để chị có thể mở két lấy tiền. Nhân lúc tên cướp sơ hở, chị Thảo đã kháng cự và hô hoán để mong tìm sự trợ giúp. Nhưng vì quầy thu ngân nằm ở góc khuất (gần Khoa Truyền nhiễm) nên không ai nghe thấy. Trước sự kháng cự quyết liệt để bảo vệ tài sản của chị Thảo, tên cướp đã tấn công chị hết sức dã man và thô bạo, dùng dao nhọn gọt hoa quả của Thái Lan để đâm, dùng ghế sắt, dùng chai rượu đập vào đầu, vào người chị, lấy chân giẫm vào mặt. Không lấy được tiền trong két sắt, tên cướp lục người, lấy của chị Thảo 4,5 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động Nokia, thậm chí, hắn còn bẻ, cắn ngón tay để lấy chiếc nhẫn trên tay chị Thảo. Sau khi tên cướp bỏ đi, chị Thảo dùng chút sức lực còn lại, cố lết ra ngoài để kêu cứu.

Nhận được tin báo từ Phòng Tài chính Kế toán, PGS. TS. Trần Thúy Hạnh, quyền Giám đốc bệnh viện lập tức cùng Ban giám đốc xuống ngay hiện trường. Lúc đó, người chị Thảo bê bết máu. Đầu, mũi đều chảy máu, mắt sưng húp, ngón tay thì bị sưng phồng do bị bẻ để lấy nhẫn. Huyết áp tụt xuống 90/60. Trong tiếng nức nở và đau đớn, chị Thảo báo cáo: cô ơi, mất hết tiền rồi. PGS. Thúy Hạnh đã động viên chị Thảo bình tĩnh, yên tâm điều trị, đồng thời chỉ đạo các bác sĩ trong bệnh viện bằng mọi cách cứu sống chị. Chờ huyết áp chị Thảo ổn định, các bác sĩ, điều dưỡng Khoa ngoại, phối hợp với Khoa Răng hàm mặt, Khoa mắt, Khoa Tai mũi họng tập trung kịp thời sơ cứu. Sau đó đưa chị Thảo đi chụp CT Scanner xem mức độ tổn thương não.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện triển khai bảo vệ các điểm thu ngân khác để an toàn về cuối ngày và báo công an quận Đống Đa để xin làm rõ vụ việc và đảm bảo giữ nguyên hiện trường. Đồng thời thấy mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng của sự việc, đã báo cơ quan cảnh sát điều tra của Công an thành phố để nhờ vào cuộc. Sau khoảng 10 phút, Công an thành phố, công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra truy tìm dấu vết thủ phạm. Về phía bệnh viện cũng đã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ triển khai tăng cường và biện pháp bảo vệ an ninh bệnh viện. 19 giờ tối cùng ngày, các bác sĩ điều trị cho chị Thảo báo cáo: rất may, chị Thảo chỉ bị chấn thương không nặng, đang tiếp tục theo dõi.

 Quầy thu ngân nơi tên Quyết liều lĩnh vào cướp tiền.
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên và duy nhất của cả nước với diện tích 12 ha. Hàng ngày, lưu lượng nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách ra vào bệnh viện khoảng gần 20 ngàn người. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an ninh trong bệnh viện là vô cùng phức tạp. Sau vụ cướp nghiêm trọng xảy ra, Ban giám đốc bệnh viện đã lập tức chỉ đạo Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tăng cường đảm bảo an ninh trong bệnh viện, Phòng Tài chính Kế toán khẩn cấp hoàn thiện quy chế của phòng nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên thu ngân.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, đến 16 giờ 50 ngày 2/2/2009, Công an phường Lĩnh Nam đã xác định và bắt giữ đối tượng vụ án là Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1958, thường trú tại 98 Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Quyết là đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự, chuyên hành nghề “xe ôm” đón khách ở khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Bài và ảnh: Đỗ Hằng


Ý kiến của bạn