Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại

31-01-2024 09:18 | Xã hội

SKĐS - Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con khiến người thân, hàng xóm ai cũng bàng hoàng, đau xót.

Những ngày cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, trong khi nhà nhà, người người đang tất bật sắm sửa đồ Tết, thì không khí tang thương lại bao trùm gia đình anh Lê Ngọc Tuấn (SN 1983), ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ sau một đêm, anh Tuấn đã vĩnh viễn mất đi vợ và hai con nhỏ. Chiều 30/1, lễ tang của 3 mẹ con được tổ chức tại nhà mẹ đẻ của anh Tuấn ở thôn 5, xã Vĩnh Hưng. Rất đông người dân và chính quyền địa phương cũng đã có mặt để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 1.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của ba mẹ con.

Tại lễ tang, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh gào khóc thảm thiết, tiếng nấc nghẹn của người thân. Dường như họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá đớn đau, mất mát này.

Ngồi trước bàn thờ với 3 di ảnh và 3 bát nhang nghi ngút khói, anh Lê Ngọc Tuấn gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng liên tục gọi tên vợ và hai con. Rồi cả tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc nghẹn của mẹ đẻ anh Tuấn.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 2.

Tiếng gào khóc gọi tên các nạn nhân khiến mọi người không thể cầm lòng.

Sống cạnh nhà 3 nạn nhân, ông Trương Quang Lung kể lại: vào khoảng 11h35' tối ngày 29/1, khi đang nằm trên giường, ông ngửi thấy có mùi khét bốc ra từ nhà bên cạnh nên đã chạy ra xem. Ra tới nơi, ông thấy ngôi nhà anh Lê Ngọc Tuấn đã bốc cháy dữ dội, nguồn điện thì bị cúp đột ngột.

Vài phút sau, ông nghe thấy tiếng nổ lớn do cửa kính cường lực phòng khách bị vỡ toang. Thời điểm này, ông cùng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy dùng bình cứu hỏa nỗ lực dập lửa nhưng bất thành do khói độc đã bao trùm tầng 1 căn nhà.

Thấy đám cháy quá lớn, người dân đã gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy vào lúc 11h45' và đến hơn 12h, đám cháy đã được dập tắt. Tiến vào ngôi nhà, lực lượng chức năng thấy 3 thi thể ở tầng 2, được xác định bị ngạt khí và bỏng nặng.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 3.

Chiều 30/1, lễ tang của 3 mẹ con được tổ chức tại nhà mẹ đẻ của anh Tuấn ở thôn 5, xã Vĩnh Hưng.

Ông Lung cho biết, sau vụ cháy, anh Tuấn liên tục gào lên trong vô vọng và rất ân hận khi ban đầu đã không đưa 3 mẹ con ra ngoài mà bảo họ ở trên tầng 2 để chờ dập lửa. Anh Tuấn bảo khi thấy nguồn điện bị chập và tóe lửa, nghĩ rằng sẽ dập được nên không gọi hàng xóm. Khi đám cháy lan nhanh, Tuấn nhờ Công an xã giúp đỡ, khi trở về thì đám cháy đã bốc lên ngùn ngụt rồi. Lúc này, điện cũng bị cúp, hàng xóm cố gắng hết sức nhưng không thấm vào đâu vì lửa quá to, còn khói thì quá nhiều, gây ngạt.

"Biết vợ con vẫn ở bên trong, anh Tuấn cố trèo lên mái tôn để tiếp cận tầng 2, nhưng bị mọi người ngăn cản vì vào đó sẽ không có đường ra. Ở phía sau căn nhà, đám cháy vẫn lan chưa tới nên mọi người nghĩ 3 mẹ con sẽ chạy ra đó, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại không được như vậy', ông Lung buồn rầu chia sẻ.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 4.

Người thân bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của ba mẹ con.

Chị Nguyễn Thị Lệ, hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, chị T. T. L. (vợ của anh Tuấn) hiện đang công tác tại Trường mầm non Vĩnh Hưng. Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất đáng thương khi vào năm 2012, cháu đầu của gia đình bị tai nạn giao thông thiệt mạng. Đến năm 2013, gia đình sinh cháu thứ hai, rồi năm 2018 sinh cháu thứ 3.

3 tháng trước, bố của anh Tuấn vừa mất vì căn bệnh ung thư. Hiện tại, mẹ của anh Tuấn cũng mang trong mình căn bệnh ung thư đang phải điều trị tại bệnh viện. Căn nhà 3 tầng, nơi gia đình từng sinh sống được xây cất vào đầu năm 2023, khi làm nhà anh Tuấn đi vay mượn hơn 500 triệu đồng nên ra Tết này, anh dự định đi xuất khẩu lao động tại Đức để kiếm tiền trả nợ.

"Anh ấy nói với hàng xóm là ăn Tết xong sẽ dẹp tiệm sửa xe để đi Đức. Hồ sơ, thủ tục, anh ấy nói đã sẵn sàng cả rồi, chỉ chờ đến ngày là bay, vậy mà giờ tai họa lại ập đến. Khi xe hỏa táng về nhà đưa thi thể 3 vợ con đi, anh ấy thất thần theo sau, miệng gào lên, muốn đi sang thế giới bên kia cùng gia đình. Ở chân anh ấy, hiện đang bị đứt gân do cố trèo lên mái tôn", chị Lệ nghẹn ngào nói.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 5.

Rất đông người thân, hàng xóm đến tiễn đưa ba mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng cho biết thêm, tiệm sửa xe của anh Tuấn có bình chữa cháy và các dụng cụ cứu hộ đầy đủ. Tuy nhiên, có thể do quá hốt hoảng nên anh không thể sử dụng được công cụ, từ đó ngọn lửa theo các đồ đạc bốc cháy lan rộng, sau đó thì mọi chuyện mất kiểm soát.

"Khi nhận được tin báo cháy, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tới hỗ trợ gia đình. Thời điểm ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, chúng tôi có xem lại camera thì thấy ngay từ lúc ban đầu, anh Tuấn luống cuống trong việc dập lửa, đi ra đi vào khá nhiều lần. Còn về phía chị L., vợ anh Tuấn thì có tiền sử bệnh tim, nên chỉ cần ngạt khí là chị ấy có thể bị ngất. Khi xảy ra hỏa hoạn, con trai thứ 2 của gia đình cũng đang bị ốm, phải uống thuốc và nằm tại giường. Vì vậy, đây có thể là một phần nguyên do khiến 3 mẹ con không thể thoát ra ngoài', ông Cường nhận định.

Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại- Ảnh 6.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con tử vong.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 23h30’ ngày 29/1, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại gia đình anh Lê Ngọc Tuấn, ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận tin báo, các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã triển khai sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị, phương tiện chữa cháy ban đầu tổ chức dập lửa và cứu người bị nạn. Sau đó, Công an Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con trong gia đình đã tử vong tại tầng 2 gồm vợ của anh Tuấn là chị T.T.L. (SN 1984) và hai con là L.T.N.S. (SN 2013) và L.T.N.T. (SN 2018).

Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con tử vong thương tâmCháy nhà trong đêm, ba mẹ con tử vong thương tâm

SKĐS – Ngọn lửa bùng cháy trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Nguyên nhân được xác định do chập điện.


Gia Hân
Ý kiến của bạn