Vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay: Chuyên án 516E và 400 ngày phá án

05-06-2017 07:51 | Pháp luật
google news

SKĐS - Việc Văn Kính Dương bị bắt và được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay khiến không ít người giật mình.

Việc Văn Kính Dương bị bắt và được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay khiến không ít người giật mình. Nhiều người trong giới “anh chị” ở Hà Nội khi nhắc tới Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu) còn tỏ ra ngạc nhiên khi biết anh ta cầm đầu một đường dây sản xuất ma túy tổng hợp cực lớn.

Chuyên án 516E…

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, 516E là chuyên án ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Hơn 1 năm trước, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện nguồn hàng cung cấp cho Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, tạm trú ở quận 10) từ vài chục cho đến hàng nghìn viên thuốc lắc mỗi tháng. Nhận định đây là đường dây buôn bán ma túy có quy mô lớn nên cơ quan này lập chuyên án 516E dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phan Anh Minh. Hơn 1 năm ròng ban chuyên án cắt cử hàng trăm trinh sát lần theo dấu chân Văn Kính Dương cùng đàn em của ông trùm này ở Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội… để thu thập chứng cứ.

Vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay: Chuyên án 516E và 400 ngày phá ánBí thư Thành uỷ TP. HCM thưởng nóng và tặng bằng khen cho CA TP.HCM và CA quận Bình Thạnh với chuyên án 516E.

Chuyên án 516E được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, cơ quan điều tra lần ra đầu mối cung cấp hàng cho Sơn. Trong đó, một nguồn từ Hiếu (thông qua 2 kiều nữ) và một nguồn từ Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, ở TP. Hải Phòng) cầm đầu. Phan có 2 đàn em mở xưởng sản xuất thuốc lắc nhưng quy mô nhỏ. Sau thời gian dài thu thập chứng cứ của đường dây này, Ban chuyên án Công an quận Bình Thạnh báo cáo lãnh đạo Công an TP lên kế hoạch phá chuyên án 516E.

Liên quan đến vụ án này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thưởng nóng và tặng bằng khen biểu dương thành tích phá án của Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh. Chuyên án này đã đi vào lịch sử đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của Công an TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, Dương là kẻ đang bị truy nã quốc tế loại đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ. Cụ thể, Dương từng tham gia một đường dây vận chuyển ma túy hết sức tinh vi tại khu vực phía Bắc. Năm 2008, đường dây này bị triệt phá, Dương nhận bản án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, hắn đã vượt ngục cùng 3 phạm nhân khác và trở thành “ông trùm” ma túy lớn nhất nước tại TP.HCM.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động 600 cảnh sát ngày đêm ráo riết truy tìm nhóm phạm nhân vượt ngục. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lẩn trốn từ năm 2012, Dương làm toàn bộ giấy tờ cá nhân giả và đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hiếu, Hoàng “béo”) và trở thành “ông trùm” ma túy. Dương sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ bỏ nhau, từ lúc còn trẻ tuổi đã thường lang thang trộm cắp vặt. Theo một số người từng có thời gian tiếp xúc với Dương thì anh ta là người khá ít nói, tính cách lầm lì nhưng tinh ranh.

… và 400 ngày phá án

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết: Văn Kính Dương có vợ tên Nguyễn Thị Phúc (31 tuổi, quê Thái Nguyên), cũng đã bị bắt trong một vụ án ma túy khác. Bản chất của Dương rất ham chơi, lúc nào cũng ăn tiêu như một “đại gia” thực thụ. Chính vì thế, dù trốn truy nã nhưng Dương vẫn “vớt” được Vũ Hoàng Ngọc Anh (hotgirl 23 tuổi có biệt danh Ngọc “miu”) khá có tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và ăn chơi sành điệu tại Sài thành. Sau này, chính Ngọc Anh trở thành trợ thủ đắc lực giúp Dương điều hành đường dây sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp cực lớn ở trên.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết: Để phá được “tập đoàn” sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương tổ chức, đơn vị này đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Trung đoàn CSCĐ PK 20E và các phòng nghiệp vụ của công an thành phố. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, tháng 2/2017, Công an quận Bình Thạnh được lệnh bắt 5 đối tượng trong đường dây của Dương gồm Sơn, Lý, Phan, Cường, Phương, thu giữ đến gần 20.000 viên thuốc lắc thành phẩm và 3,7kg bột thuốc lắc và 35kg ma túy đá (MA), 670 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ, máy móc dùng để sản xuất ma túy. Nhóm đối tượng này bị bắt và giữ bí mật tuyệt đối nên Dương không hề hay biết.

Sau đó, các tổ trinh sát sau nhiều tháng ròng rã theo chân các đối tượng từ TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng bí mật khảo sát, nghiên cứu địa điểm, thời điểm và bố trí lực lượng tại các xưởng sản xuất thuốc lắc của Dương để đồng loạt ra quân.

Ngày 7/4, Phạm Bảo Quân (SN 1983, trú tại Hà Nội, tạm trú tại TP.HCM) chuyển một lượng “hàng” về khu Phú Mỹ Hưng thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Qua lời khai của Quân thì chiều cùng ngày, “ông trùm” Dương sẽ đáp máy bay về TP.HCM. Các trinh sát đã tiến hành đón lõng và bắt giữ Dương khi tên này vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị bắt, Dương khai anh ta không trực tiếp tham gia vào bất kỳ khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây trên qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera.

Cùng thời điểm hôm đó, hơn 200 chiến sĩ cũng đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy của anh ta tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu, cảnh sát thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120kg ma túy (ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng). Ngoài ra, công an còn thu giữ được hơn 10 tỷ đồng tiền mặt; 7 ôtô (trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng) cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc, chất đầy 7 xe tải.

Cơ quan điều tra cũng kê biên 3 căn hộ của Hiếu tại TP.HCM và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng và 2ha đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy ở Trà Cổ, Đồng Nai. Sau 400 ngày phá án, chuyên án đã tạm khép lại, những kẻ gieo rắc cái chết trắng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.


Ngọc Đỗ
Ý kiến của bạn