Hai Phiếm kể:
- Ở huyện Krông Pa, Gia Lai có hai vợ chồng sống với nhau được 9 năm với một đứa con trai...
- Chuyện gì nói ngay chứ cứ như kể chuyện cổ tích ấy! - Nghĩ tôi sốt ruột.
- Cô vợ bỏ chồng theo người khác nhưng mẹ vợ lại tố cáo con rể tội giao cấu với trẻ em bởi vì 9 năm trước, con gái bà mới 16 tuổi mặc dù đám cưới ngày ấy được tổ chức do hai họ đứng ra lại có cả đại diện chính quyền tới dự!
- Nghe bác nói có vẻ “bênh” anh chồng nhưng trái với luật quy định vì khi đó cô dâu mới 16 tuổi. Dù bây giờ, sau 9 năm cô dâu ấy 25 tuổi nhưng vẫn trong thời hiệu quy định của pháp luật...
- Thế cho nên cơ quan điều tra đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam anh chồng. Và trong trường hợp này, công an không sai. Thế nhưng, cái tội 9 năm về trước chắc không sao nếu gia đinh hòa thuận. Thực tế nhiều gia đinh ở nông thôn, miền núi đồng ý để con tảo hôn cũng là do không hiểu biết pháp luật.
- Nghe bác nói tôi cũng thấy thương anh chồng, vi phạm luật suốt 2 năm và thoát tội thêm 7 năm nữa. Chỉ vì vợ bỏ đi theo người khác mà thành ra lâm vào vòng lao lý...
- Và cũng vì thế cho nên Viện KSND huyện này vừa ra quyết định đinh chỉ vụ án, đinh chỉ bị can đối với anh Phạm Mạnh Kỳ, tức là chồng cô vợ cưới 9 năm trước khi mới 16 tuổi về tội “Giao cấu với trẻ em”. Nghe đến đây, Nghĩ tôi thở phào như chính mình thoát tội:
- Có thế chứ! Tảo hôn là có tội nhưng 9 năm chung sống hòa thuận, có một đứa con trai nay chỉ vì vợ theo người khác, hẳn vụ kiện trên chỉ để thoát thủ tục ly hôn hoặc anh chồng không gây khó dễ được cho vợ...
- Vậy dư luận mới đồng tình!
- Hoan hô VKS Krông Pa. Quyết định không chỉ giúp cho người dân nhận thức rõ hơn về pháp luật, mà còn thể hiện được tính nhân đạo của pháp luật và bản lĩnh, trí tuệ của những người chấp pháp.
- Thật là vụ án có hậu!
CẢ NGHĨ